Sau khi single "hate that i made you love me" làm mưa làm gió, nữ hoàng pop Ariana Grande vừa chính thức thả "bom tấn" album thứ 8 mang tên "petal" vào ngày 31/7 vừa rồi. Và đúng là không phụ lòng fan, dự án này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của giới chuyên môn với loạt review trái chiều cực gắt từ các tạp chí âm nhạc quốc tế
Nói về độ hot thì trước khi album ra mắt, "hate that i made you love me" đã quá xịn sò rồi - bám trụ Top 10 Billboard HOT 100 liền 8 tuần liên tục và cán mốc hơn 313 triệu lượt nghe trên Spotify luôn á! Thành tích đỉnh như vậy nên kỳ vọng dành cho "petal" tăng vọt không phanh
Nhưng mà phản ứng của giới phê bình thì lại... khá là drama đấy. Có người khen Ari trưởng thành hơn trong âm nhạc, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cô nàng vẫn chưa "bung hết skill" của mình
Pitchfork chấm 6,5/10, nhận xét đây là album mang chất riêng tư và experimental. Họ cho rằng sự kết hợp với nhà sản xuất Ilya Salmanzadeh tạo nên vibe mơ màng, nhẹ nhàng suốt cả album. Giọng hát của Ariana Grande lần này được "hạ nhiệt" khá nhiều, thiên về kiểu whisper thay vì flex kỹ thuật vocal thần thánh quen thuộc. Nhưng Pitchfork cũng góp ý là phần sáng tác hơi thiếu điểm nhấn và sắc bén, khiến chính nữ ca sĩ có vẻ hơi "ngại ngại" trong thế giới âm nhạc mà cô tạo ra.
Còn Rolling Stone US thì generous hơn với 4/5 điểm, coi đây là một trong những album thể hiện personality của Ariana Grande rõ nét nhất từ trước đến giờ. Theo tạp chí này thì sự giận dữ và thẳng thắn xuyên suốt album đã cho thấy một Ari chân thật hơn nhiều. Rolling Stone còn nhấn mạnh việc cô nàng thả tóc xõa trên bìa album cũng là một biểu tượng đáng chú ý, đánh dấu sự thay đổi hình ảnh sau bao năm gắn liền với kiểu tóc đuôi ngựa iconic
Review "ngọt" nhất phải kể đến Variety rồi! Tờ báo này cho rằng "petal" chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Ariana Grande, đồng thời là album hoàn thiện nhất xét về cả âm nhạc lẫn lời ca. Variety khen ngợi khả năng xử lý giọng, kỹ thuật hòa âm và những thử nghiệm sáng tạo trong cách xếp lớp vocal. Theo họ thì sau 8 album phòng thu rồi mà Ariana Grande vẫn làm khán giả bất ngờ được thì phải gọi là tài năng thật
Nhưng không phải ai cũng "mê" album này đâu nhé! AP News chỉ chấm 3/5 và nhận xét album phản ánh đúng tinh thần mà Ariana Grande từng chia sẻ: một tác phẩm nói về sự sống nảy mầm từ những điều lạnh lẽo và khó khăn. Tuy nhiên AP News lại thấy niềm vui trong album bị che phủ bởi lớp sản xuất tuy giàu không khí nhưng hơi thiếu sức sống. Tờ báo cũng nhận xét rằng Ariana Grande cố tình tiết chế chất giọng đầy nội lực của mình, tạo cảm giác tự do nhưng cũng khiến nhiều người tiếc nuối
Elle thì lại focus vào timing phát hành nhiều hơn, cho rằng "petal" xuất hiện ở thời điểm đặc biệt trong sự nghiệp của Ariana Grande. Lúc này cô nàng vừa hoàn thành hai phần phim Wicked, đang lưu diễn quốc tế, chuẩn bị ra mắt tại sân khấu West End và đồng thời cũng gây chú ý vì chuyện đời tư.
Theo Elle thì chính những trải nghiệm này giúp Ariana Grande có cơ hội nhìn lại mối quan hệ giữa bản thân với danh tiếng, giữa vai trò nghệ sĩ và người nổi tiếng. Tạp chí nhận định album vẫn mang nhiều dấu ấn R&B và hip-hop từng xuất hiện trong Positions, đồng thời thể hiện rõ nguồn năng lượng của sự giận dữ - thứ mà ca khúc "hate that i made you love me" chỉ mới hé lộ một phần thôi.
Nguồn: saostar.vn