Hồi xưa danh họa Picasso từng khẳng định: "Máy tính là những cỗ máy vô dụng. Chúng chỉ biết đưa ra các đáp án!" Nhưng giờ thì chắc ông phải ngậm ngùi thừa nhận mình sai rồi đấy!
Vừa rồi tại triển lãm tranh Christie's Prints and Multiples ở New York, một bức tranh do AI vẽ đã được bán đấu giá với mức giá sốc óc: 432.000 đô la luôn á!
Bức tranh mang tên "Portrait of Edmond Belamy" (tạm dịch: Chân dung Edmond Belamy) được vẽ bằng thuật toán Generative Adversarial Networks (GAN) - sản phẩm AI do viện Obvious, một tập thể nghệ thuật đến từ Paris phát triển. Để AI này "học vẽ", họ đã cho nó ngấu nghiến hơn 15.000 bức chân dung của các họa sĩ từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 20 luôn nha!
Nhưng đó mới chỉ là nửa câu chuyện thôi! Hệ thống của Obvious còn có thêm một thuật toán khác tên Discriminator, có nhiệm vụ phân biệt đâu là tranh người vẽ, đâu là tranh GAN tạo ra. Qua vô số lần cho GAN vẽ thử nghiệm, cuối cùng bức chân dung Edmond đã được hội đồng thẩm định của Obvious "chấm điểm đạt", xác nhận có thể đem bán được.
Plot twist là ban đầu Obvious chỉ kỳ vọng bán được khoảng 7000-10.000 euro thôi, nhưng khi đưa lên sàn đấu giá ở New York thì giá tăng vọt lên 432.000 đô la - gấp tận 40 lần dự kiến! Stonks quá trời luôn! Obvious cũng có bán thêm vài bức tranh khác do AI vẽ với giá 10.000 euro nữa đấy.
Theo thông tin thì Portrait of Edmond Belamy là một trong 11 bức tranh được AI vẽ và hiện đang giữ kỷ lục là tác phẩm có giá bán cao nhất: 432.000 đô la!
Nguồn: tinhte.vn