Coc2k92165
New member
Về quê một phát là "đảo mắt tìm đồ ăn" luôn rồi, phải ăn cho đã vì lỡ lên thành phố muốn ăn cũng khó xỉu nha!
Phải công nhận là sở thích chung của hội con gái chắc chắn phải kể đến... ăn uống. Dù hằng ngày la làng giảm cân, muốn có body chuẩn chỉnh nhưng thật lòng mà nói, ai mà chả có lúc "thả giấc mơ bay xa", bỏ ý chí sang một bên trước sức hút của đồ ngon? Và Thúy Vi cũng không phải dạng vừa đâu nha, cứ lướt mấy bài đăng mới nhất của cô nàng là hiểu liền!
Chuyện là Thúy Vi vừa bay về Cà Mau thăm nhà. Ngoài thời gian quality time với ba, hình như cô nàng dành trọn vẹn những khoảnh khắc còn lại để... ăn ăn và ăn. Riêng hôm qua thôi, visual check-in của người ta đã "chém" sương sương 5-7 món rồi đó!
"Ăn cho kịp về Sài Gòn nè. Sáng giờ ăn ít lắm, 8h sáng ăn bún xào, bánh tầm, trưa ăn 2 đĩa bánh khọt, tối hẹn con bạn thân đi ăn bún nước lèo, kêu nó chở đi mua bánh lọt gà luôn, đi mua thêm 150k bò viên chiên, order thêm cơm Dương Châu", Thúy Vi vibe check.
Đọc list món ăn dài như sớ của Thúy Vi mà ai cũng phải... choáng váng. Nhưng mà thật ra nhìn cô nàng, nhiều người lại thấy mình trong đó luôn ấy! Lý do à? Bởi vì ai về quê cũng có thói quen "eating spree" y chang như vậy - ăn lấy ăn để đồ ngon ở nhà như thể sợ lên thành phố rồi không còn mấy món đặc sản này nữa vậy!
Cái tật ăn cho "hết hồn" các món ngon quê nhà trước khi lên lại thành phố có lẽ là "bệnh nghề nghiệp" của mọi người rồi!
Tâm lý chung là vậy nên mọi người đồng cảm với Thúy Vi lắm á. Dưới bài đăng của Thúy Vi, dân tình còn không quên động viên cô nàng cứ ăn thêm đi: "Toàn đặc sản Cà Mau ha", "Bao ngon luôn", "Thúy Vi ăn nhiều nhiều cho ngon miệng nhé, vì đồ ở quê nhà ngon hơn đồ ăn ở thành phố mà"...
Nguồn: kenh14.vn