Tình yêu chính là khi chúng ta vui với niềm vui của ai đó và buồn với nỗi buồn của họ nhiều hơn cả cảm xúc của chính mình luôn nha…
Mình có hỏi nhiều người ròi nè, với những ai đã đi qua vài mối tình thì họ bảo tình yêu là niềm đau thương trăn trở lắm. Giờ trái tim họ không còn vẹn nguyên như xưa nữa, mà ghép nối từ những mảnh ký ức xa xăm về những người đã qua rồi
Còn với những ai đang yêu thì sao? Họ cho rằng tình yêu như một viên kẹo ngon, một miếng bánh ngọt hoặc là một cốc trà sữa ấy. Mỗi ngày đều thích mê đắm chìm trong hương vị ngọt lịm đó, không muốn rời xa tí nào luôn
Và với những ai chưa yêu, đang khao khát đi tìm một tình yêu cho riêng mình thì lại nghĩ khác nha. Họ bảo tình yêu chính là một thỏi socola hảo hạng đó. Có chút đắng, có chút ngọt, vừa đủ để người ta háo hức mong chờ, lại vừa đủ khiến người ta phải nhăn mặt sau khi thưởng thức xong
Còn bạn thì sao, với bạn thì thế nào mới gọi là tình yêu?
Nguồn: kenh14.vn