HanPinky7384
New member
Giờ này AI đang "càn quét" khắp mọi nơi luôn á, từ mạng xã hội cho đến tận... thế giới nghệ thuật nữa!
Các app AI đang phát triển nhanh hơn cả trend TikTok ấy, và giờ chúng còn "lấn sân" sang cả nghệ thuật nữa chứ. Tác phẩm của AI giờ đã "ngồi mát ăn bát vàng" trong bảo tàng và phòng tranh rồi đó! Nhưng mà giới nghệ thuật vẫn đang rối não với câu hỏi: Liệu mấy cái này có được gọi là nghệ thuật không nhỉ?
Các app AI này học hỏi từ hàng núi tác phẩm nghệ thuật số để rồi tự tạo ra những hình ảnh mới toanh. Chuyện này khiến giới nghệ thuật "ngã ngửa" luôn, và giờ ai cũng đang tranh cãi: Đó có thực sự là nghệ thuật không? Và ai là chủ nhân của mấy tác phẩm đó đây?
Nhưng mà cũng có những nghệ sĩ "bắt trend" siêu nhanh, embrace công nghệ đang hot này luôn!
Anh nghệ sĩ Refik Anadol chuyển đổi các hình ảnh miễn phí bản quyền thành những tác phẩm số trừu tượng cực xịn trong một triển lãm ở Los Angeles, Mỹ. Anh ấy khẳng định mình dùng toàn dữ liệu không bản quyền, và tác phẩm của anh được hoàn thành "có sự trợ giúp" của AI chứ không phải AI tự làm hết đâu nhé.
"Lúc nào tôi cũng nghe thấy các lo ngại như: Đây có phải là nghệ thuật do con người tạo ra không? Sản phẩm của AI có phải là nghệ thuật không? Đó là vấn đề thường thấy đối với bất cứ ai muốn phá vỡ những giới hạn và tiên phong sử dụng những công cụ mới" - nghệ sĩ Refik Anadol chia sẻ.
Còn team anti-AI thì cho rằng AI chỉ "copy - paste" từ hàng triệu hình ảnh có bản quyền mà không xin phép gì cả để làm ra tác phẩm. Thậm chí ngay cả những nghệ sĩ nhìn theo hướng tích cực cũng muốn có sự phân biệt rõ ràng giữa công nghệ và sáng tạo của con người.
"Các họa sĩ vẽ tranh hàng tháng, hàng tuần liền thì phải có sự khác biệt giữa tranh vẽ bằng tay và tranh do AI tạo ra chứ. Tôi hy vọng những người yêu nghệ thuật sẽ phân biệt và khi mua tranh thì biết nghĩ rằng, đây là tác phẩm sáng tạo từ đầu đến cuối, còn đây là tác phẩm do AI tạo nên" - họa sĩ Sukanya Sarkar bày tỏ.
Nguồn: soha.vn