TamDethuong1870
New member
HLV Herve Renard của Morocco đúng là không giấu được nỗi thất vọng cực độ khi chứng kiến con gái mình bị tấn công chỉ vì muốn ra chia vui với ba sau trận đấu siêu quan trọng giành vé dự World Cup 2018. Tình huống này khiến ai cũng phải bức xúc!
Morocco vừa đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-0 trong trận đấu quyết định hồi cuối tuần, officially giành vé đến Nga dự World Cup 2018. Thế nhưng thay vì được chill và ăn mừng với các học trò, HLV Herve Renard lại phải rơi nước mắt khi chứng kiến con gái ruột của mình bị hành hung. Quá đau lòng luôn!
Đoạn video được các trang báo ở châu Phi đăng tải cho thấy con gái của HLV Renard - cô nàng Candide xinh đẹp - được nhân viên y tế bế ra từ đường hầm và đưa lên cáng. Cô bạn vẫn dùng tay ôm đầu sau khi bị tấn công trong đường hầm. Chỉ vì muốn đi ra chia vui cùng ba mà Candide bất ngờ bị đánh bởi nhân viên an ninh sân người Bờ Biển Ngà. Trời ơi, quá phũ phàng!
Một số tờ báo khác thì cho rằng cô bị đánh bởi các fan Bờ Biển Ngà, đang rất thất vọng khi đội nhà không thể góp mặt ở Nga vào năm sau. May mắn là có người can thiệp kịp thời và giải vây cho cô gái trẻ, không thì hậu quả không lường được!
"Tôi không hiểu tại sao người ta lại hành xử như thế với con gái tôi. Với những gì tôi đã làm cho Bờ Biển Ngà, tôi thật sự không hiểu tại sao họ lại làm thế với tôi", HLV Renard tức giận chia sẻ. Ông Renard trước đây từng dẫn dắt Bờ Biển Ngà từ năm 2014 đến 2015, giúp đội tuyển nước này vô địch Cúp các quốc gia châu Phi 2015 nha các bạn. Hiện tại ông là HLV của Morocco.
Fun fact: Ông Renard người Pháp này từng có thời gian dẫn dắt một CLB ở V.League là Nam Định vào năm 2004 đó! Tuy nhiên mối hợp tác này chỉ kéo dài vài tháng trước khi ông bị sa thải vì bất đồng với ban lãnh đạo đội bóng thành Nam trong việc lựa chọn nhân sự.
Nguồn: kenh14.vn