Trong vũ trụ kiếm hiệp huyền thoại của Kim Dung, nhắc đến Triệu Mẫn là nhắc đến một nhân vật nữ có sức hút khó cưỡng. Nàng công chúa Mông Cổ vừa thông minh, vừa kiêu sa, vừa biết chơi chiêu mà vẫn ready "bỏ hết" vì tình yêu với Trương Vô Kỵ – đúng là main character energy level max!
Nếu phải vote cho phiên bản được yêu thích nhất, Gigi Lê (Lê Tư) gần như luôn top đầu bảng. Trong bản TVB năm 2001, chị đẹp này thực sự để lại ấn tượng với visual rực rỡ cùng thần thái vừa kiêu kỳ, vừa tinh nghịch, lại còn đa tình nữa chứ! Không chỉ ngoại hình chuẩn như tưởng tượng của fan nguyên tác, Lê Tư còn được khen ngợi nhờ diễn xuất tự nhiên, làm cho nhân vật sống động và đầy cảm xúc. Sau hơn 20 năm, đây vẫn là phiên bản được nhiều người công nhận là "toàn diện nhất"!
Tuy nhiên, nếu nói về độ iconic thì Trương Mẫn mới thực sự là một huyền thoại khó ai vượt qua. Trong phim điện ảnh năm 1993, chị ấy xây dựng nên một Triệu Mẫn mạnh mẽ, quyết đoán và đầy khí chất ngời ngời. Đặc biệt, cảnh quay ngoảnh đầu trên lưng ngựa ở phần cuối phim đã trở thành khoảnh khắc kinh điển trong lịch sử điện ảnh Hong Kong, được nhắc lại mãi mãi. Dù không xuất hiện nhiều như các bản truyền hình, Trương Mẫn vẫn để lại dấu ấn cực kỳ sâu đậm, xứng đáng là "tượng đài" trong lòng fan!
Một cái tên cũng hay được gọi tên trong các cuộc vote chính là Giả Tịnh Văn. Ở phiên bản năm 2003, cô nàng mang đến hình ảnh Triệu Mẫn trẻ trung, lanh lợi và đầy cảm xúc. Chemistry với Trương Vô Kỵ của Tô Hữu Bằng quá xịn, góp phần biến bộ phim này thành kỷ niệm tuổi thơ của biết bao khán giả châu Á. Với nhiều người, đây là phiên bản Triệu Mẫn gần gũi, đáng yêu nhưng vẫn giữ được sự thông minh và bản lĩnh chuẩn chỉnh!
Ngoài ba gương mặt nổi bật kia, Viên Vịnh Nghi trong bản điện ảnh năm 1994 cũng từng nhận được nhiều lời khen có cánh nhờ vẻ đẹp thanh tú và hình tượng khá sát với nguyên tác. Còn Trần Ngọc Kỳ của phiên bản năm 2019 thì sở hữu visual sáng, tạo hình đẹp mắt và diễn xuất cũng khá ổn. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của bộ phim chưa đủ mạnh để giúp cô vượt qua cái bóng của những đàn chị huyền thoại đi trước.
Thực ra thì rất khó để khẳng định ai mới là "Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh" một cách tuyệt đối. Mỗi diễn viên đều mang đến một vibe riêng biệt, phản ánh phong cách làm phim và thẩm mỹ của từng thời kỳ. Người thì mê Lê Tư vì toàn diện, người thì ấn tượng với Trương Mẫn vì khí chất khó ai thay thế được, còn Giả Tịnh Văn lại được nhớ mãi bởi sự gần gũi và giàu cảm xúc.
Nguồn: saostar.vn