Ai mới cần phải giữ gìn nhất đây?

3370de67c8026f8327f7.jpg


e9ac55e4d2c826ab3641.jpg


Câu chuyện "giữ gìn" này nghe quen quen không các bạn? Từ xưa đến giờ, xã hội ta cứ mặc định rằng con gái phải giữ gìn, phải "trong sáng" thì mới xứng đáng được tôn trọng. Nhưng thực ra thì ai mới là người cần phải giữ gìn hơn đây?

Đâu đó trong những quan niệm truyền thống, con gái bị gắn với vô vàn những chuẩn mực: phải nết na, phải dịu dàng, phải "giữ mình". Trong khi đó, con trai lại được xã hội khoan dung hơn nhiều, thậm chí còn có câu "trai tơ chưa vợ, gái già chưa chồng" nghe mà tức á!

Nhưng thời đại này rồi, chúng ta cần nhìn nhận lại vấn đề một cách công bằng hơn. Sự giữ gìn không phải là gánh nặng riêng của ai, mà là trách nhiệm của cả hai giới. Tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác, biết giữ mình trong các mối quan hệ - đó mới là điều quan trọng.

Đàn ông cũng cần phải giữ gìn lời nói, hành động, cách cư xử với phụ nữ. Không phải cứ là con trai thì được phép "ăn chơi trác táng" rồi sau này vẫn lấy được vợ "ngon lành cành đào". Còn phụ nữ cũng đừng tự áp đặt lên mình những chuẩn mực lỗi thời, sống theo khuôn mẫu người khác vẽ ra.

Cuối cùng thì, sự "giữ gìn" đích thực là ở chỗ biết tự trọng, biết đặt ra ranh giới cho bản thân và tôn trọng ranh giới của người khác. Không phân biệt giới tính, ai cũng cần có đạo đức, có trách nhiệm với chính mình và người xung quanh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top