Ai mà chẳng muốn được "bao bọc" bởi người mình yêu cơ chứ!

CuaSweet7050

New member
461b91274f4bd4a5c65c.jpg


Thực ra cuộc đời này fair vô cùng luôn nè! Nó cho ta gặp khó khăn không phải để "đánh đổ" mình, mà là để nhận ra xem ai là người sẵn sàng che chở mình lúc "down" nhất đó

Thích - Yêu - Thương: Ba level khác hẳn nhau!

Khi thích ai đó, bạn vẫn có thể quan tâm người khác và dễ dàng move on thôi.

Khi yêu ai đó, bạn muốn chiếm trọn tim người ta một cách "toxic" ấy, kiểu ích kỉ lắm luôn. Và quên? Khó vãi chưởng!

Nhưng khi THƯƠNG một người – đó mới là final boss đấy! Không chỉ thích và yêu nữa, mà còn muốn có trách nhiệm với họ. Muốn bảo vệ, lo lắng và che chở. Nhìn người đó bằng cái nhìn bao dung hơn, dễ tha thứ hơn... Khi thương, đôi khi phải làm những thứ mình không thích chỉ để đổi lấy nụ cười của người đó

Có lẽ điều "brave" nhất đời người chính là mở toang cánh cửa trái tim và để ai đó thực sự yêu mình. Vì sao ư? Vì chắc chắn sẽ có drama, sẽ có nước mắt và sẽ tổn thương nhau thôi.

5a6ac77f8a8fe119c583.jpg

d752e2fc83c0805601e0.jpg

99eb6c097190925f6ff1.jpg

5dbe14e1a6d4e49a1227.png

70ee49d14d0b61e4159a.jpg

9795108b7130a32b0686.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top