Yuri Gagarin ai cũng biết là huyền thoại đầu tiên bay vào vũ trụ rồi đúng không? Nhưng mà đằng sau cái "flex" lịch sử đó lại có một "chiến binh thầm lặng" mà ít ai để ý tới đấy!
Không ai là không biết phi hành gia người Nga Yuri Gagarin, main character đầu tiên của nhân loại thực hiện chuyến bay vào vũ trụ năm 1961. Sau "chiến tích" đỉnh của chóp đó, Gagarin nổi như cồn trên toàn thế giới, ẵm đủ thứ huân chương và danh hiệu xịn xò.
Chỉ 1 năm sau sứ mệnh lịch sử đó, Yuri Gagarin đã leo lên làm Giám đốc đào tạo của Trung tâm đào tạo Phi hành gia (Cosmonaut Training Centre) luôn. Thật sự chuyến đi ghi dấu lịch sử đó đã mang lại cho Gagarin quá nhiều vinh quang, dù sau đó ông qua đời ở tuổi 34 vì tai nạn máy bay chiến đấu
Gagarin được vinh danh và cả thế giới sẽ nhớ mãi như một người hùng thực thụ. Nhưng mà plot twist ở đây là còn có một người anh hùng khác "ẩn mình" trong bóng tối, ít người để ý lắm.
Người đó chính là: Sergey Pavlovich Korolyov, được mệnh danh là "Phù thủy mang lại hào quang cho chương trình không gian Liên Xô" đấy các bạn ơi!
Ông chính là người đặt nền móng cho ngành hàng không vũ trụ Nga bằng kiến thức siêu sâu rộng (Korolyov từng được đào tạo bài bản để trở thành nhà thiết kế máy bay đó), khả năng lập kế hoạch tổng quát và phân phối thiết kế cực đỉnh.
Con người và sự nghiệp
Korolyov sinh ngày 12/1/1907 tại thành phố Zhytomyr. Ngay từ nhỏ, ông đã là đứa trẻ có năng khiếu và đam mê mãnh liệt về kỹ thuật, đặc biệt là ngành kỹ thuật hàng không còn non trẻ lúc bấy giờ.
Tốt nghiệp năm 1929, Korolyov làm việc tại Cục thiết kế hàng không số 4. Chỉ 1 năm sau, ông trở thành kỹ sư trưởng của nhóm thiết kế, chế tạo máy bay ném bom hạng nặng khi mới... 23 tuổi thôi nha! Tài năng thật sự
Bốn năm sau, nhóm của ông phóng thành công tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng đầu tiên. Cũng trong năm này, ông được phong làm phó giám đốc dự án nghiên cứu chuyển động phản lực, nhiệm vụ là chế tạo, phát triển tên lửa hành trình, tàu lượn động cơ phản lực có người lái. Với chàng thanh niên chưa đầy 30 tuổi, đây quả là trách nhiệm nặng nề thiệt!
Nhưng nhờ tài năng, nhiệt huyết và niềm đam mê vô hạn, Korolyov đã thành công và được công nhận. Chỉ 3 năm sau, ông trở thành người cao nhất tại Viện nghiên cứu Sức đẩy Phản lực của Liên Xô.
Tuy nhiên, cuộc đời không phải con đường trải đầy hoa hồng đâu các bạn ơi. Năm 1938, ông bị đối thủ tố cáo cản trở việc nghiên cứu, cuối cùng phải trải qua cảnh lao lý, tù đày khổ sở
Tù tội suốt 8 năm ròng, nhưng sau khi ra tù, Korolyov lại tiếp tục công việc nghiên cứu và niềm đam mê của mình đối với ngành hàng không vũ trụ. Comeback thật sự!
Trong thế chiến 2, ông có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thiết kế, chế tạo máy bay quân sự và các động cơ phản lực nên được phong hàm Đại tá. Ngay sau đó, ông và nhóm của mình nghiên cứu thành công tên lửa đạo đạo liên lục địa đầu tiên trên thế giới mang tên R-7
Và đó cũng chính là tên lửa đẩy được dùng để phóng vệ tinh nhân tạo Sputnik lên vũ trụ đấy! Sau thành công này, chính phủ đã cho phép Korolyov và học trò tập trung vào chương trình thám hiểm Mặt Trăng.
Dưới sự dẫn dắt cùng tài năng không thể phủ nhận của Korolyov, chương trình vũ trụ của Liên Xô liên tục có được những thành công vang dội, vượt qua đối thủ chính là Mỹ trong cuộc chạy đua không gian và phát triển tàu vũ trụ.
Điển hình trong các thành công đó là chuyến bay năm 1957 đưa chú chó Laika, sinh vật sống đầu tiên vào vũ trụ. Hay đỉnh cao sự nghiệp của ông là chuyến bay không thể xuất sắc hơn của Yuri Gagarin, con người đầu tiên chinh phục không gian. Rồi tiếp theo là chuyến đi của Alexei Leonov, người đầu tiên thực hiện các hoạt động trong không gian, phía bên ngoài phi thuyền
Sau những thành công vang dội đó, Korolyov còn lên hàng loạt kế hoạch cho chiến dịch đưa người lên Mặt Trăng. Chỉ tiếc rằng, đến đầu năm 1966, nhà khoa học lỗi lạc, vị "Kỹ sư trưởng của ngành hàng không vũ trụ Nga" đã qua đời vì sức khỏe quá yếu do những năm tháng lao tù hồi xưa
Công lao của ông được chính phủ ghi nhận bằng vô số huân chương danh giá cũng như danh hiệu cao quý như: Anh hùng Lao động, Giải thưởng Lenin, Huân chương Lenin và ông cũng là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Xô viết từ những năm 1958.
Nguồn: soha.vn
Không ai là không biết phi hành gia người Nga Yuri Gagarin, main character đầu tiên của nhân loại thực hiện chuyến bay vào vũ trụ năm 1961. Sau "chiến tích" đỉnh của chóp đó, Gagarin nổi như cồn trên toàn thế giới, ẵm đủ thứ huân chương và danh hiệu xịn xò.
Chỉ 1 năm sau sứ mệnh lịch sử đó, Yuri Gagarin đã leo lên làm Giám đốc đào tạo của Trung tâm đào tạo Phi hành gia (Cosmonaut Training Centre) luôn. Thật sự chuyến đi ghi dấu lịch sử đó đã mang lại cho Gagarin quá nhiều vinh quang, dù sau đó ông qua đời ở tuổi 34 vì tai nạn máy bay chiến đấu
Gagarin được vinh danh và cả thế giới sẽ nhớ mãi như một người hùng thực thụ. Nhưng mà plot twist ở đây là còn có một người anh hùng khác "ẩn mình" trong bóng tối, ít người để ý lắm.
Người đó chính là: Sergey Pavlovich Korolyov, được mệnh danh là "Phù thủy mang lại hào quang cho chương trình không gian Liên Xô" đấy các bạn ơi!
Ông chính là người đặt nền móng cho ngành hàng không vũ trụ Nga bằng kiến thức siêu sâu rộng (Korolyov từng được đào tạo bài bản để trở thành nhà thiết kế máy bay đó), khả năng lập kế hoạch tổng quát và phân phối thiết kế cực đỉnh.
Con người và sự nghiệp
Korolyov sinh ngày 12/1/1907 tại thành phố Zhytomyr. Ngay từ nhỏ, ông đã là đứa trẻ có năng khiếu và đam mê mãnh liệt về kỹ thuật, đặc biệt là ngành kỹ thuật hàng không còn non trẻ lúc bấy giờ.
Tốt nghiệp năm 1929, Korolyov làm việc tại Cục thiết kế hàng không số 4. Chỉ 1 năm sau, ông trở thành kỹ sư trưởng của nhóm thiết kế, chế tạo máy bay ném bom hạng nặng khi mới... 23 tuổi thôi nha! Tài năng thật sự
Bốn năm sau, nhóm của ông phóng thành công tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng đầu tiên. Cũng trong năm này, ông được phong làm phó giám đốc dự án nghiên cứu chuyển động phản lực, nhiệm vụ là chế tạo, phát triển tên lửa hành trình, tàu lượn động cơ phản lực có người lái. Với chàng thanh niên chưa đầy 30 tuổi, đây quả là trách nhiệm nặng nề thiệt!
Nhưng nhờ tài năng, nhiệt huyết và niềm đam mê vô hạn, Korolyov đã thành công và được công nhận. Chỉ 3 năm sau, ông trở thành người cao nhất tại Viện nghiên cứu Sức đẩy Phản lực của Liên Xô.
Tuy nhiên, cuộc đời không phải con đường trải đầy hoa hồng đâu các bạn ơi. Năm 1938, ông bị đối thủ tố cáo cản trở việc nghiên cứu, cuối cùng phải trải qua cảnh lao lý, tù đày khổ sở
Tù tội suốt 8 năm ròng, nhưng sau khi ra tù, Korolyov lại tiếp tục công việc nghiên cứu và niềm đam mê của mình đối với ngành hàng không vũ trụ. Comeback thật sự!
Trong thế chiến 2, ông có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thiết kế, chế tạo máy bay quân sự và các động cơ phản lực nên được phong hàm Đại tá. Ngay sau đó, ông và nhóm của mình nghiên cứu thành công tên lửa đạo đạo liên lục địa đầu tiên trên thế giới mang tên R-7
Và đó cũng chính là tên lửa đẩy được dùng để phóng vệ tinh nhân tạo Sputnik lên vũ trụ đấy! Sau thành công này, chính phủ đã cho phép Korolyov và học trò tập trung vào chương trình thám hiểm Mặt Trăng.
Dưới sự dẫn dắt cùng tài năng không thể phủ nhận của Korolyov, chương trình vũ trụ của Liên Xô liên tục có được những thành công vang dội, vượt qua đối thủ chính là Mỹ trong cuộc chạy đua không gian và phát triển tàu vũ trụ.
Điển hình trong các thành công đó là chuyến bay năm 1957 đưa chú chó Laika, sinh vật sống đầu tiên vào vũ trụ. Hay đỉnh cao sự nghiệp của ông là chuyến bay không thể xuất sắc hơn của Yuri Gagarin, con người đầu tiên chinh phục không gian. Rồi tiếp theo là chuyến đi của Alexei Leonov, người đầu tiên thực hiện các hoạt động trong không gian, phía bên ngoài phi thuyền
Sau những thành công vang dội đó, Korolyov còn lên hàng loạt kế hoạch cho chiến dịch đưa người lên Mặt Trăng. Chỉ tiếc rằng, đến đầu năm 1966, nhà khoa học lỗi lạc, vị "Kỹ sư trưởng của ngành hàng không vũ trụ Nga" đã qua đời vì sức khỏe quá yếu do những năm tháng lao tù hồi xưa
Công lao của ông được chính phủ ghi nhận bằng vô số huân chương danh giá cũng như danh hiệu cao quý như: Anh hùng Lao động, Giải thưởng Lenin, Huân chương Lenin và ông cũng là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Xô viết từ những năm 1958.
Nguồn: soha.vn