Nghe có vẻ hơi sci-fi nhưng mà thật đấy! Nhờ có trí tuệ nhân tạo (AI), giờ đây các nghệ sĩ huyền thoại đã khuất vẫn có thể "tái xuất" và kiếm về hàng triệu USD cho gia đình. Từ lồng tiếng, diễn xuất cho đến cả show sân khấu nhập vai - AI đang làm nên một ngành công nghiệp hoàn toàn mới dành cho những ngôi sao đã ra đi
Ví dụ điển hình phải kể đến nam thần James Dean của Mỹ. Dù đã qua đời vì tai nạn giao thông từ năm 1955, nhưng tên tuổi của ông vẫn tiếp tục "làm việc" và đem về thu nhập cho gia đình thông qua việc lồng tiếng đọc truyện bằng AI. Chất không nào!
Không chỉ có James Dean, các gia đình của những huyền thoại như Judy Garland, Laurence Olivier và Burt Reynolds cũng đã ký kết hợp đồng với các công ty startup chuyên nhân bản giọng nói bằng AI và thu về số tiền khủng.
Còn nhớ ông hoàng nhạc pop Michael Jackson không? Dù nợ tới 500 triệu USD lúc qua đời, nhưng theo tạp chí People, ông đã tích góp được khối tài sản lên tới 2 tỷ USD nhờ các dự án như nhạc kịch jukebox và cả album gồm những tác phẩm được thực hiện khi ông còn sống. Quá đỉnh luôn!
Luật sư Mark Roesler, chuyên về sở hữu trí tuệ và đại diện cho hơn 3.000 người nổi tiếng (phần lớn đã qua đời), đã thực hiện khoảng 30.000 giao dịch thay họ từ khi thành lập Công ty CMG Worldwide hơn 4 thập kỷ trước.
Theo ông Roesler, thường có 2 cách chính để một người nổi tiếng đã khuất tiếp tục kiếm tiền. Cách đầu tiên là các dịch vụ cá nhân - như đối với nhạc sĩ Prince, đó là thu nhập từ các buổi hòa nhạc và bài hát của cố ca sĩ.
Cách thứ hai là sở hữu trí tuệ, độc lập với các dịch vụ đó và có thể là bất cứ thứ gì từ bản quyền âm nhạc đến hình ảnh. Theo ông Roesler, khi một người nổi tiếng qua đời, doanh thu từ các dịch vụ cá nhân sẽ hết hạn ngay, chỉ để lại doanh thu từ sở hữu trí tuệ. Doanh thu này thường giảm trung bình 10% mỗi năm, nhưng giờ đây lại có thể tăng lên nhờ AI. Plot twist đỉnh cao!
Còn với làng điện ảnh thì sao? Các nhà làm phim giờ có thể thuê diễn viên đóng thế hoặc nhờ công nghệ AI tạo ra một con người kỹ thuật số, hoặc kết hợp cả hai luôn. Từ cơ sở dữ liệu nguồn gọi là "di sản" của người đã khuất (kể cả video gia đình), AI sẽ tạo ra mô hình kỹ thuật số của diễn viên. Một số công đoạn có thể dùng diễn viên đóng thế để hoàn thiện.
Thật ra, trước khi có AI, công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính (CGI) cách đây gần một thập kỷ cũng đã gây tranh cãi khi tạo ra hình ảnh các diễn viên Paul Walker (Furious 7) và Peter Cushing (Rogue One: A Star Wars Story). Phim Alien: Romulus mùa hè vừa rồi cũng gây bức xúc khi dùng AI tạo giọng nói của người máy Rook giống hệt giọng diễn viên kỳ cựu người Anh Ian Holm (qua đời năm 2020). Drama thật sự!
Hollywood đang tận dụng tối đa AI sau khi các cuộc đình công của diễn viên và biên kịch năm 2023 khiến ngành công nghiệp này đình trệ vì một số vấn đề, trong đó có cả AI. Tháng 8 vừa qua, SAG-Aftra - công đoàn chính của các diễn viên Hollywood - đã đạt được thỏa thuận cho phép các thương hiệu sao chép giọng nói của các diễn viên còn sống trong các quảng cáo âm thanh dùng AI.
Đối với những người đã khuất thì sao? Thỏa thuận do gia đình các ngôi sao quyết định. Vì vậy, theo giới luật sư, chỉ trong 5 năm tới, AI sẽ trở thành động lực chính tạo ra thu nhập cho gia sản của những người nổi tiếng. Tương lai đã đến rồi các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn