Chị em ơi, vụ này nghe mà choáng hết cả người! Một chị trong vụ án liên quan đến Viện Pháp y Tâm thần Trung ương bị tố là đã hai lần giả vờ có triệu chứng tâm thần để được... chữa bệnh bắt buộc thay vì ngồi tù. Nhưng plot twist là trong lúc "chữa bệnh", chị này lại bỏ trốn và tiếp tục phạm tội về ma túy nữa chứ
Được "dạy bài" cách giả bệnh tâm thần
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố tận 65 bị can trong vụ án chấn động này. Các tội danh thì đủ hết: Nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn... nghe mà choáng váng luôn á!
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 26/9/2019, khi Bùi Thị Thanh Thủy (hiện 62 tuổi, ở Hà Nội) bị khởi tố và tạm giam vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Lúc đang bị giam, chị Thủy nhận được tin nhắn từ một người có biệt danh "Thuấn ổi" (tên này nghe sao kì kì vậy ). Người này bảo rằng nếu không khai ra thì sẽ có người lo cho chị một bệnh án tâm thần. Ủa, nghe xong như phim Hong Kong ấy!
Ngày 10/10/2019, Công an TP Hà Nội quyết định trưng cầu Viện Pháp y Tâm thần Trung ương giám định cho chị Thủy. Lúc đó chị không có hồ sơ bệnh tâm thần gì hết, chỉ có mấy cái nhận xét từ gia đình, hàng xóm và trại giam nói rằng chị có biểu hiện "bất thường".
Sau khi vào viện theo dõi nội trú, chị Thủy được... "coaching" cách làm như người bệnh tâm thần luôn: bỏ ăn, không ngủ ban đêm, giả vờ nghe tiếng nói trong đầu. Khi hội đồng giám định đến khám, chị làm y chang theo kịch bản được dặn trước
Hội đồng giám định khi đó do Ngô Văn Vinh (Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương) làm chủ trì, Trần Văn Trường (Phó Viện trưởng) là thành viên và Hoàng Viết Hải (Trưởng khoa Khám bệnh và Cận lâm sàng) làm thư ký.
Đến ngày 26/12/2019, hội đồng kết luận chị Thủy mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Dựa vào đó, ngày 21/2/2020, Viện KSND TP Hà Nội quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh cho chị tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương.
Trốn viện rồi lại... tái phạm
Nhưng mà drama chưa dừng lại đó nha! Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc, chị Thủy bỏ trốn khỏi viện. Xong rồi tiếp tục đi buôn ma túy và bị khởi tố trong một vụ án khác. Trời ơi, năng lượng đâu mà nhiều vậy chị?
Ngày 1/3/2023, Công an TP Hà Nội lại trưng cầu giám định tâm thần lần thứ hai cho chị Thủy.
Đến 15/5/2023, Lê Văn Thưởng (36 tuổi, cán bộ thụ lý vụ án) bàn giao chị cho viện để theo dõi, giám định nội trú lần nữa.
Cùng ngày, Viện trưởng Ngô Văn Vinh ký quyết định thành lập hội đồng giám định mới với Trần Văn Trường (Phó Viện trưởng) làm chủ trì, Dương Văn Lương (Phó Viện trưởng) là thành viên và Dương Văn Biết (Phó Trưởng khoa Giám định) làm thư ký.
Cáo trạng cho biết trong thời gian này, chị Thủy lại tiếp tục giả bệnh tâm thần vì nghĩ rằng "Thuấn ổi" sẽ lại lo kết quả giám định cho mình một lần nữa. Vậy là lần 2 rồi đó các bạn ơi!
Cán bộ thụ lý vụ án bị tố đưa hối lộ
Theo cáo buộc, Lê Văn Thưởng đã liên hệ với Dương Văn Biết, sau đó bàn với Trần Văn Trường và Dương Văn Lương để giúp chị Thủy được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.
Cơ quan công tố cho rằng anh Thưởng đã đưa 100 triệu đồng cho ông Trường, 50 triệu cho ông Lương và 100 triệu cho ông Biết. Số tiền này không phải ít nhé! Sau đó, chị Thủy lại tiếp tục được kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Dựa vào kết quả giám định này, anh Thưởng đề xuất để Công an TP Hà Nội gửi văn bản đến Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh cho chị Thủy.
Cuối tháng 8/2023, anh Thưởng bàn giao chị cho Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để thực hiện chữa bệnh bắt buộc. Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc hành vi của Lê Văn Thưởng cấu thành tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án" và "Đưa hối lộ".
Vụ này nghe xong thấy choáng váng quá trời! Hệ thống pháp luật mà bị "chơi" như vậy thì còn gì nữa đúng không? Hy vọng công lý sẽ được thực thi đúng đắn và những người liên quan sẽ nhận được bài học xứng đáng!
Nguồn: techz.vn