Ai đang chăm sóc 2 bé trai sinh đôi bị mẹ 24 tuổi bỏ rơi trong thùng xốp ở TP.HCM?

NaDev4405

New member
dcaf9a082928a1ce49f6.jpg


Đã 4 ngày trôi qua từ khi 2 bé bị bỏ rơi, nhưng mẹ của các cháu vẫn chưa quay lại nhận con

Sự việc 2 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên đường Kênh T2 (ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đang gây xôn xao MXH những ngày qua. Theo mẩu giấy mà mẹ các bé để lại thì 2 cháu chào đời ngày 15/11. Lúc bị bỏ rơi, cặp song sinh mới chỉ... 1 ngày tuổi

Nhiều người không khỏi xót xa khi nghĩ đến việc 2 thiên thần nhỏ vừa chào đời đã phải xa hơi ấm của mẹ. Ai cũng mong mẹ bé sẽ quay lại nhận con, hoặc có gia đình nào đó có điều kiện sẽ cho các cháu một cuộc sống tốt đẹp hơn

e9acba868370bbf8eccb.jpg


860a661433c20086a7e4.jpg


Theo lời kể của người dân xung quanh, khoảng 3 giờ sáng ngày 16/11, anh Trình là người đầu tiên phát hiện ra sự việc. Anh lập tức chạy vào nhà gọi vợ và mấy người hàng xóm ra xem. 2 bé nằm chồng lên nhau trong một chiếc hộp xốp ngắn, nhìn tội nghiệp vô cùng

Trên báo Dân trí, chị Vũ Thị Nguyệt kể lại: lúc đó chị chỉ nghĩ phải kiếm sữa cho các bé uống thôi, không thì làm sao sống được. Sau đó chị "nhảy số" nhớ ra nhà ông Nguyễn Văn Nam có con gái là chị Đỗ Thị Thanh đang nuôi con nhỏ, nên lập tức đưa 2 bé sang đó.

"Nửa đêm nghe bố hoảng hốt gọi, tôi chạy ra thì bố nói: 'Có ai bỏ rơi 2 đứa nhỏ ở đây này. Tội nghiệp quá'. Tôi đi ra mà chân tay run lên luôn. Thấy 2 bé không mặc đồ, tôi vào lục đồ của con mình để mặc cho các bé, sau đó cùng mọi người đưa chúng đi bệnh viện. Các bé ngoan lắm, chẳng khóc gì cả, chỉ ọ ẹ chút thôi", chị Thanh nhớ lại. Đi cùng chị Thanh còn có chị Trần Thị Lập, một người có chuyên môn về y tế nữa.

3450c3653361d4e19e3b.jpg


874785e89796a17de81e.jpg


Sau khi vào bệnh viện, cặp song sinh được các bác sĩ, y tá chăm sóc rất kỹ. Trong lúc chờ làm thủ tục, 2 bé được chị Thanh cho bú luôn. Lo xong xuôi cho 2 đứa trẻ, chị Thanh và chị Lập mới ra về.

Nắm được info, chị Phùng Thị Thùy Trang - Ủy viên Hội LHTN Việt Nam huyện Hóc Môn, Chủ nhiệm CLB Công tác xã hội huyện Hóc Môn - đã liên hệ ngay với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn.

Chia sẻ trên VietNamNet, chị Trang cho hay qua thăm khám, 2 bé bị chẩn đoán hạ đường huyết và nhẹ cân (1 bé nặng 1,9kg, 1 bé nặng 2,5kg), nhưng sức khỏe đã ổn định. 2 bé sau đó được chuyển sang khoa Nhi để theo dõi sát sao.

Để giúp đỡ 2 cháu, chị Trang đã kêu gọi trên mạng xã hội và nhận được nhiều tã, sữa từ các mạnh thường quân gửi đến. Ngoài ra còn có cả tiền mặt ủng hộ, chị Trang tiếp nhận và đóng viện phí cho cặp sinh đôi luôn ❤️

b171ec87f518eded71a0.jpg


Chị Trang chia sẻ thêm: "Mẹ của 2 bé có thể gặp vấn đề tâm lý sau sinh nên hành động chưa đúng. Tôi hy vọng mẹ bé đến nhận lại con. Nếu hoàn cảnh của chị ấy khó khăn thì chúng tôi sẽ kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ hàng tháng".

Hiện tại cặp sinh đôi vẫn đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn. UBND xã Bà Điểm đã tiếp nhận vụ việc và xử lý đúng trình tự pháp luật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top