SunLili5465
New member
HA Gia Lai vừa thua thảm B. Bình Dương, nhưng mà plot twist ở chỗ sau trận đấu, hàng ngàn fan Bình Dương vẫn kiên nhẫn đợi cả tiếng đồng hồ chỉ để được gặp mặt các idol khoác áo HA Gia Lai đó nha!
Các cầu thủ HA Gia Lai vẫn là "hàng hot" ở mọi sân bóng, đi đâu cũng cháy vé dù... càng đá càng thua luôn ấy
Những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn được fan réo gọi và chờ đợi cả giờ đồng hồ chỉ để nhìn tận mặt, chụp ảnh hay được sờ vào người thần tượng. Đỉnh thật sự!
Về mặt chuyên môn thì thứ hạng 12/14 hiện nay của HA Gia Lai là phản ánh đúng thực lực của đội rồi. Các em còn quá trẻ so với các đội bóng đàn anh mà.
Nhìn lại quá trình dự V-League của đội bóng này thấy có những thay đổi rất lạ nè. Đầu mùa các em chơi đúng lối chơi của mình: cầm bóng nhiều, phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn, từng nhóm, bật tường nhau...
Nhưng khi lối chơi đó bị phá sản trước các cầu thủ đàn anh giàu kinh nghiệm - người ta bắt bài dễ như ăn kẹo - thì HLV Graechen Guillaume (hay còn gọi là Giôm) cũng tập tành cho các em thêm những bài bóng dài, không chiến và đổi từ di chuyển nhóm sang di chuyển rộng, thích ứng với những đường chuyền trung bình và dài.
Thế là các cầu thủ U-19 vốn được yêu thích bởi lối đá nhuyễn - đặc sản của HAGL - Arsenal JMG - dần xa rời cách vốn có của mình luôn
Xem HA Gia Lai chiều 27-6 thấy rõ là cách chơi của lứa cầu thủ này bắt đầu thấm đòn những đội ở V-League rồi, chứ không còn là "đặc sản" U-19 nữa.
Một lối chơi mà các nhà chuyên môn tiếc nuối khi lối đá được yêu thích chuyển qua thực dụng và đánh mất bản sắc của mình.
Sau trận đấu, tiền đạo Công Vinh của B. Bình Dương đã nhận xét: "Các em chạy chỗ kém, sức vóc kém, va chạm kém, đứng sai vị trí quá nhiều...".
Nhận xét trên chuẩn không cần chỉnh bởi cả trận đấu thì HA Gia Lai có đến 80 phút đá kiểu "người lớn", cho đến 10 phút cuối mới quay lại lối đá quen thuộc của mình.
Tất nhiên rồi, một đội bóng được yêu thích bởi bản sắc riêng nhưng khi bản sắc đó dần bị mai một bởi "hòa tan" thì có còn là U-19 được hâm mộ nữa không?
Hình ảnh này giống với trước đây, Thể Công - Viettel từng gửi gần 40 cầu thủ trẻ sang Bulgaria tập huấn bốn năm.
Về nước, đội này chơi rất hay, lối chơi hiện đại, đập nhả rất nhanh, di chuyển linh hoạt. Tuy nhiên, vì sau đó không có đối thủ cao hơn để tiếp tục nâng tầm nên lứa cầu thủ này cũng hòa tan vào "nền chung" thôi.
Một số dư luận cứ như muốn đổ thất bại lên HLV Giôm nhưng công bằng mà nói thì thầy Giôm không có lỗi trong việc này đâu. Ông được đặt không đúng chỗ cũng như chính các em U-19 bị buộc phải thay cả đội lớn HA Gia Lai mà không có một lộ trình rõ ràng.
Khi bầu Đức quyết thanh lý 27 cầu thủ của đội HA Gia Lai cũ để thay bằng lứa trẻ này thì ông đã tuyên bố có xuống hạng cũng được.
Đó là quyết định táo bạo và có phần liều lĩnh, đồng thời cho thấy bên cạnh ông Đức không có những người làm chuyên môn thực thụ như cố vấn Nguyễn Văn Vinh ngày nào.
Và tất nhiên bây giờ thì bầu Đức có trách nhiệm phải cứu lấy lứa cầu thủ đó chứ không phải cứu HA Gia Lai lên hay xuống hạng.
Cứu để các em trở lại lối chơi đúng bản sắc của mình thay vì cứ tìm cách thích nghi để tồn tại ở sân chơi quá tầm và luôn bị các đàn anh nghiên cứu khóa hết các bài.
Bầu Đức vui nổi không?
Sau nửa đường V-League, mộng vô địch của bầu Đức đã tan vỡ và ngược lại còn đối diện với nguy cơ rớt hạng nữa chứ. Nếu điều đó xảy ra, HA Gia Lai sẽ mất rất nhiều luôn đó
Mất mát lớn nhất là khả năng cầu thủ lên tuyển U-23 Việt Nam để hiện thực hóa tham vọng vô địch SEA Games hai năm nữa sẽ rất mờ mịt, trong khi bầu Đức đã đặt cược cả tiền bạc và uy tín rất nhiều vào đấy rồi.
Chỉ có điều bầu Đức luôn thắng về khả năng hấp dẫn khán giả - đám cầu thủ trẻ vẫn là số một trong làng bóng quốc nội, qua việc lấp đầy người trên sân Bình Dương đã là một thành công hiếm có rồi!
Đấy cũng là một nghịch lý của bóng đá Việt Nam khi sản phẩm "lỗi" từ những trận thua tơi tả vẫn bán đắt hàng đấy chứ.
Liệu bầu Đức có thể vui mãi với sản phẩm lỗi ở V-League này không nhỉ?
Nguồn: soha.vn