ChangKitty
New member
Hồi xưa chia tay thầy cô, đứa nào cũng khóc lóc hứa hẹn "em sẽ về thăm thầy cô hàng năm ạ" Thế mà thời gian cứ trôi, lời hứa ngày xưa giờ như... bay theo mây mưa luôn á!
Cứ mỗi mùa 20/11 đến, nhớ lại thầy cô, mái trường cũ, bè bạn xưa là lòng mình chạnh lên tức khắc
Hóa ra hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, đứa nào cũng ao ước mau lớn, mau thành người lớn cho nhanh.
Tưởng tượng lúc đó sẽ không phải cặm cụi với sách vở, không phải run lẩy bẩy mỗi khi thầy cô gọi lên bảng, cũng không phải nghe thầy cô mắng vì tội "lười học ham chơi" nữa...
Nhưng mà năm tháng cứ thế trôi, chúng mình lớn dần, phải nói lời tạm biệt thầy cô và squad xưa Để rồi giờ mỗi lần nhớ lại kỷ niệm với thầy cô, lòng lại buồn vui lẫn lộn không tả xiết.
1. Nè mấy đứa, có làm được thì mới hứa, không làm được đừng hứa, kẻo thầy cô mong, nghe chưa?
2. Riết rồi đứa nào cũng bận rộn hết cả, liệu có bao giờ đủ thời gian để về thăm lại thầy cô không ta?
3. Có những kỷ niệm mà chỉ có thầy cô là người nhớ mãi, còn học trò thì lại vô tình quên mất tiêu...
4. Dù cho thầy cô tóc đã bạc, mắt đã kém đi, thì từng lứa học sinh vẫn nhớ đọc tên vanh vách luôn
5. Thường thì mấy em học sinh "đặc biệt" lại càng in sâu vào tâm trí thầy cô hơn á
6. Không "xua" thì bọn nhỏ cứ bé xíu và ngây thơ mãi, còn "xua" xong thì chúng nó lại... mất hút không về
7. Cô đã có lòng muốn gặp lại trò cũ rồi đấy, đứa nào không về có thấy hổ thẹn với cô không nè?
8. Thầy chủ nhiệm lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc, nhưng hóa ra thầy cũng có lúc mềm lòng vô cùng luôn á
Nguồn: soha.vn