Điện ảnh Hàn Quốc lại khiến fan khóc ướt gối với một tác phẩm thấm đẫm cảm xúc nữa rồi! "Điều ước cuối của tù nhân 2037" chính là bộ phim kiểu "chuẩn bị khăn giấy trước khi xem" mà các tín đồ phim Hàn không thể bỏ qua.
Câu chuyện kể về Yoon Yeong - một cô gái trẻ tuổi đôi mươi với cuộc đời khó khăn vô cùng. Tuổi 19 - lứa tuổi lẽ ra phải tận hưởng thanh xuân trên giảng đường, nhưng Yoon Yeong lại phải chạy đua với thời gian để làm thêm kiếm tiền. Với khát khao một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và người mẹ khiếm thính, cô đặt mục tiêu thi đỗ công chức như một niềm hy vọng duy nhất.
Nhưng rồi plot twist bi kịch ập đến - một biến cố khủng khiếp đã đẩy Yoon Yeong từ vai nạn nhân đáng thương thành... kẻ giết người Tại phòng giam số 12, trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cô gặp được những người chị em đồng cảnh ngộ. Mỗi người một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều dành cho nhau tình yêu thương và hy vọng, cùng nhau vẽ nên giấc mơ về tương lai tươi sáng phía sau song sắt.
Với tone bi kịch xuyên suốt, "Điều ước cuối của tù nhân 2037" như một bản ballad buồn làm lòng người xao xuyến. Nhưng đừng nghĩ đây chỉ là phim "toàn khóc" nha! Bộ phim còn tràn đầy năng lượng tích cực và nghị lực sống mãnh liệt. Người xem không chỉ xót xa cho số phận của Yoon Yeong, mà còn phải giơ khăn trắng đầu hàng trước tình mẫu tử, tình chị em và tình người trong trẻo đến đau lòng.
Message của phim thực sự hit khác: ngay cả ở nơi tối tăm và lạnh lẽo nhất, ở chỗ tưởng như đã chạm đáy nỗi đau, vẫn luôn có những tia sáng nhỏ nhoi nhưng rực rỡ, chỉ lối cho ta tìm đến một ngày mai tươi sáng hơn
Nguồn: svvn.tienphong.vn