Nói đến chuyện tình drama nhất nhì showbiz Việt thì phải kể ngay đến Vũ Hoàng Việt và Hiệp Gà rồi! Hai anh chàng này đang làm dậy sóng cõi mạng đây
**Vượt qua số phận - plot twist đời thực**
Xuất phát điểm của Vũ Hoàng Việt thật sự là "nghèo mà có chí" luôn nha. Sinh ra ở Sài Gòn, mẹ là công nhân may, ba làm phụ hồ, mỗi ngày chỉ có 5k để ăn sáng - đủ mua gói xôi gấc hoặc ổ bánh mì thôi. Thèm bánh mì thịt? Phải mượn bạn rồi nhịn ăn ngày hôm sau để trả nợ luôn
Từ bé đã phải "ké" quần áo anh trai, nhưng lớn quá nhanh nên mặc lên toàn bị ngắn cũn, bị hội bạn cà khịa. Chính điều đó đã khiến anh quyết tâm làm người mẫu để đổi đời. Mượn đồ đi thi, có khi đứng khóc hàng tiếng mới xin được outfit diễn - nghe mà thương quá đi
Nhưng vào top 5 siêu mẫu rồi mới "vỡ mộng" ra là nghề này không giàu sang hào nhoáng như tưởng. May sao gặp được Yvonne Thúy Hoàng - người đã thấy sự cần cù, nhẫn nại của anh và rủ đi ăn tối. Plot twist là anh từ chối thẳng, nhưng chính điều đó lại khiến chị càng muốn "chinh phục" hơn nữa
Còn Hiệp Gà thì drama level max luôn á! Không chỉ nghèo như Vũ Hoàng Việt, anh còn từng sa ngã vào ma túy. Tiền kiếm được "bay" hết vì chất cấm, trong khi đồng nghiệp khác đã ổn định thì anh vẫn ở nhà thuê. Rồi một ngày không may bị công an bắt quả tang đang sử dụng
Vào tù, anh hối hận vì làm vợ con đau lòng. Chăm chỉ cải tạo đến mức trở thành phạm nhân gương mẫu nhất trại, được ra sớm. Comeback lại sân khấu hài và được khán giả đón nhận nhiệt tình.
Nhưng thành công đến quá nhanh đã "làm lạc lối" Hiệp Gà. Anh không còn thương vợ cũ Thanh Quý - người từng "cùng khổ" với mình, mà chuyển sang Thu Trang. Đám cưới bị dân tình ném đá tơi bời, nhưng anh vẫn bênh vợ mới dù cô bị gắn mác "bất hảo". Thậm chí khi vợ hai kiên quyết ly hôn, anh vẫn không trách mà nhận hết lỗi về mình. Một lần nữa lại phải đứng lên làm lại cuộc đời sau hai lần đổ vỡ
**Bạn gái là cả vũ trụ**
Chính vì từng nghèo khó, tủi thân về cuộc sống thiếu thốn và chưa có ai yêu nên khi gặp Yvonne, Vũ Hoàng Việt hạnh phúc muốn vỡ oà!
Yvonne như là mối tình đầu của anh. Không ngại ngần dành tặng crush những lời có cánh trên báo: "Yvonne là người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, cô ấy chăm làm từ thiện, tạo việc làm cho hàng trăm người...", "Tôi yêu cô ấy không phải vì tiền bạc mà vì tấm lòng và sự thông minh, hiểu biết của Yvonne..."
Anh thường mua những món quà tuy giản dị nhưng chất chứa tình cảm sâu đậm tặng người yêu. Đi đâu cũng dắt theo, giới thiệu với gia đình đầy tự hào
Còn Hiệp Gà, sau bao sóng gió tình cảm, gặp được Phượng - cô bạn gái đang học trung cấp y tá, anh coi như "quà trời ban": "Bạn gái kém tôi gần chục tuổi nhưng lại rất hiểu tôi. Bên cô ấy tôi luôn có cảm giác bình yên".
"Tôi yêu cô ấy chân thành nên rất muốn cô ấy là vợ mình. Chúng tôi xem nhau như vợ chồng. Từ tình cảm, cuộc sống đến công việc đều chia sẻ, không giấu diếm gì cả" - Hiệp Gà tâm sự đầy tự hào
Không chỉ dẫn bạn gái về nhà như Vũ Hoàng Việt, mỗi lần đi lưu diễn Hiệp Gà cũng "kè kè" bạn gái bên cạnh. Thường xuyên mua thời trang, hàng hiệu tặng Phượng, thậm chí nhà và xe hiện tại cũng dành hết cho "người yêu bé nhỏ" ấy luôn!
**Đối mặt với "bàn tán" của netizen**
Yêu Yvonne, Vũ Hoàng Việt gặp phải cả tá lời bàn tán, xôn xao. Đa số đều nghĩ anh đến với chị vì tiền, chỉ là "deal" giữa người thừa tiền thiếu tình và chàng trai trẻ. Nhưng anh không hề ngại ngần!
Ngược lại, dư luận càng "ném đá", anh càng xuất hiện công khai với bạn gái, dành những cử chỉ tình tứ giữa chốn đông người như cách đáp trả lại sự "ghen tị" của những người không có thân hình siêu mẫu cũng như không có "người yêu tỷ phú" hào hiệp như Yvonne.
Thậm chí khi dân mạng nói "bồ già tỷ phú" của Vũ Hoàng Việt chỉ là thủ lĩnh bán hàng đa cấp, anh lập tức phản bác và khẳng định Yvonne Thúy Hoàng làm ăn chân chính, có tấm lòng rộng rãi giúp đỡ nhiều người.
Để "match energy" với Yvonne, Vũ Hoàng Việt còn để râu cho già hơn, ăn mặc chững chạc hơn và chăm học tiếng Anh để sau này giúp đỡ người yêu trong công việc nữa á! Dedicated quá đi mất
Còn Hiệp Gà, đứng trước sự phản đối của gia đình bạn gái, tuy buồn nhưng vẫn lặng lẽ làm việc, dành dụm mua nhà xe để chứng minh với nhà gái rằng mình đủ khả năng là chỗ dựa vững chắc cho Phượng. "Chúng tôi gắng dành dụm, chắt chiu từ những thứ nhỏ nhất, cùng nhau phấn đấu bằng chính khả năng và đôi tay mình.
Nhìn người yêu bé nhỏ và nghe tiếng em khóc thút thít hằng đêm, tôi thành thật ước nguyện mẹ sẽ chấp nhận tình yêu của chúng tôi và mong mẹ thứ tha cho những sai lầm của đứa con tội lỗi!" - Hiệp Gà thổ lộ mong ước lớn nhất của mình
Nguồn: soha.vn