Ai cho ông Miura sự tôn trọng đây?

NangBongNgoan

New member
46492815208b49e9a7fd.jpg


Đúng lúc U23 Việt Nam đang "cày cuốc" hết mình cho giải châu Á, thì bỗng dưng lại có tin VFF định chọn lứa cầu thủ HAGL làm trụ cột cho SEA Games 29 rồi.

Nếu tin này là thật thì coi như ông Miura đang cầm "tờ giấy báo sa thải" trong tay vậy đó!

Ai cũng biết HLV Miura chuyên về lối đá phòng ngự phản công, thích kiểu kỷ luật nghiêm ngặt, chặt chẽ, dựa vào hàng thủ cứng như... đá. Mà điều này lại đối lập hoàn toàn với lứa cầu thủ HAGL - những người lớn lên từ lò JMG nổi tiếng với lối chơi "tiki-taka" kiểu nhỏ nhỏ, ngắn ngắn.

Nếu VFF định chọn lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường làm nòng cốt cho U23 Việt Nam dự SEA Games 29, thì phải tìm HLV hợp với phong cách của mấy bạn này chứ. Còn ông Miura, với "drama" với HAGL từ trước đến giờ, chắc chắn out luôn rồi.

Vấn đề là sao lại leak tin này đúng lúc U23 Việt Nam và ông Miura đang cần tập trung 200% cho VCK U23 châu Á - giải đấu "khủng" nhất mà U23 Việt Nam từng dự đấy?

Cả một chiến dịch chuẩn bị công phu để vào Top 8 châu Á có thể "bay màu" chỉ vì một thông tin "không đầu không đuôi" thế này đó!

Ông Miura làm sao mà tập trung được khi biết mình sắp "ra đường" trong vài tháng tới? 21 tuyển thủ U23 còn lại làm sao yên tâm được khi biết mình chỉ là "quân tốt" trên bàn cờ bóng đá?

Còn 9 cầu thủ HAGL liệu có còn nhận được tình cảm chân thành từ đồng đội nữa không?

Như một "quả bom" giữa trời xanh, thông tin này tạo ra cả tá mâu thuẫn trong nội bộ U23 Việt Nam luôn. Với tính cách kiên định của ông Miura, đội bóng chắc chắn sẽ không "loạn" lên.

Nhưng những "sóng ngầm" thì chắc chắn có rồi. Và việc này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của các chàng trai U23 đấy!

Tin này xuất hiện chỉ vài giờ sau khi HLV Norimatsu Takashi của tuyển nữ Việt Nam bị "đuổi việc". Sau ông Tanaka Koji, đây là HLV Nhật thứ 2 phải "pack đồ" về nước. Biết đâu ông Miura sẽ là người thứ 3?

Minh Long và Hữu Dũng comeback rồi nè!

Tin vui là tình hình chấn thương của U23 Việt Nam đã khá hơn nhiều khi Nguyễn Hữu Dũng và Phí Minh Long đã bắt đầu tập trở lại cùng đội.

Chỉ có thêm 1 ca chấn thương mới chiều qua là Hoàng Lâm thôi. Trung vệ của Long An bị căng cơ nhẹ và được cho nghỉ ngơi.

Ngoài Huy Toàn phải nghỉ hẳn rồi, các cầu thủ chấn thương khác đều đang hồi phục tốt. Nhóm Duy Mạnh, Ngọc Thắng, Trọng Đại... đều đã có thể tập trong phòng gym được rồi.

Tiền vệ Lâm Ti Phông của Khánh Hòa cũng đã có mặt cùng đội tuyển trưa hôm qua và bắt đầu tập thể lực buổi chiều luôn. Nếu mọi thứ ổn, Ti Phông sẽ tập chung với toàn đội từ hôm nay.

Cơn mưa lạnh ở Hà Nội hôm qua cũng ảnh hưởng khá nhiều đến lịch tập của U23 Việt Nam. Lo sân bị hỏng, ông Miura đã quyết định chuyển buổi tập lên trung tâm Viettel sáng nay (5/12) luôn.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top