Ngày 20/12, các nguồn tin an ninh cho biết Ai Cập vừa nhận được 10 chiếc trực thăng Apache từ Mỹ trong tuần trước. Có thể nói đây là tín hiệu tích cực cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đồng minh lâu năm đã bớt căng thẳng rồi, đặc biệt trong bối cảnh đang phải đối phó với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại khu vực này.
Nhìn lại chút xíu thì hồi tháng 4, Mỹ đã công bố quyết định không trì hoãn việc chuyển giao mấy chiếc trực thăng xịn này nữa. Trước đó, lệnh cấm vận vũ khí với Ai Cập được áp đặt từ năm ngoái sau khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi và đàn áp mạnh tay những người ủng hộ ông thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).
Đến tháng 9, Lầu Năm Góc chính thức tuyên bố sẽ chuyển giao các trực thăng Apache để hỗ trợ Cairo trong cuộc chiến chống khủng bố. Lý do cũng dễ hiểu thôi, vì lúc này Ai Cập đang phải vật lộn với các nhóm phiến quân Hồi giáo chủ yếu hoạt động ở Bán đảo Sinai - vùng giáp với Israel và Dải Gaza, với mục tiêu tấn công thường xuyên là lực lượng an ninh.
Nhóm phiến quân nguy hiểm nhất ở đây là Ansar Bayt al-Maqdis, đã tuyên bố trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) khét tiếng luôn đó các bạn ơi!
Cũng trong ngày 20/12, nguồn tin từ chính quyền Ai Cập cho biết nước này sẽ mở lại cửa khẩu Rafah nối Bán đảo Sinai với Dải Gaza trong 2 ngày từ 21/12, để những người Palestine đang mắc kẹt tại Ai Cập có thể về nhà.
Hiện có khoảng 3.500 người Palestine bị kẹt lại ở Sinai sau khi cửa khẩu này bị Ai Cập đóng cửa do hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở Bắc Sinai hồi tháng 10 vừa rồi khiến 30 binh sỹ Ai Cập thiệt mạng. Tuy nhiên con số chính xác người còn mắc kẹt vẫn chưa được xác nhận rõ ràng.
Trong khi đó, nhiều người Palestine khác - phần lớn là sinh viên đang học tại Ai Cập hoặc những người cần sang Ai Cập chữa bệnh - cũng không thể rời Gaza vì cửa khẩu Rafah bị phong tỏa.
Nguồn: soha.vn