DauBabe9141
New member
Israel-Ai Cập đã có 3 cuộc chiến quy mô lớn (1948-1967-1973) rồi đó. Nhưng mà có một cuộc chiến dai dẳng và thiệt hại nặng khác ít được nhắc tới, giờ lại được dùng để tuyên truyền nè các bạn ơi!
Thông điệp từ bộ phim đỉnh của chóp
"Thất bại liên tục có thể dẫn đến chiến thắng cuối cùng" - đây chính là message mà đạo diễn nổi tiếng người Ai Cập Sherif Arafa đang muốn gửi gắm tới khán giả qua bộ phim được mong đợi nhất của ông, "Almamar" (tạm dịch: Lối thoát an toàn).
Đây là bộ phim chiến tranh Ai Cập đầu tiên sau nhiều thập kỷ, kể về giai đoạn sau thất bại của Ả Rập trong cuộc Chiến tranh 6 ngày năm 1967 và Chiến tranh tiêu hao (1967-70) giữa Ai Cập và Israel.
Cuộc chiến chỉ kéo dài sáu ngày nhưng hậu quả thì nặng nề lắm luôn - Israel chiếm được Bán đảo Sinai, Dải Gaza, Bờ Tây sông Jordan, Thành phố cổ Jerusalem và Cao nguyên Golan của Syria nữa
"Almamar" mở màn bằng một cuộc họp nội các của Israel, nơi các quan chức đánh giá tình hình ở Ai Cập và các nước láng giềng trước khi tuyên chiến.
Những cảnh quay sau đó thể hiện nỗi đau và thất vọng về thất bại của Ai Cập. Phần mở đầu cho thấy một thực tế phũ phàng rằng Israel đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào cho chiến tranh, so với Ai Cập - bên chưa sẵn sàng đối mặt với một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy.
"Chúng ta sẽ nói gì với mọi người, thưa ngài, rằng chúng ta hãy để quân Zion (Israel) chiếm đất của chúng ta?" - Đại úy Mahmoud (do nam diễn viên Ai Cập Ahmed Falawkas thủ vai) đã hỏi một sĩ quan quân đội cấp cao về lệnh rút lui của quân đội Ai Cập vào năm 1967.
Có lẽ một trong những cảnh ấn tượng nhất trong phim là sĩ quan Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), David (do diễn viên người Jordan Eyad Nassar thủ vai) nói với bức ảnh của cố Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser:
"Ông vẫn muốn ném chúng tôi xuống biển à, Gamal? Hãy cười đi..."
Các sự kiện trong bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về một đơn vị lực lượng đặc biệt hải quân của Ai Cập hoạt động sâu trong lòng địch đó nha!
Trong phim, đơn vị này được chỉ huy bởi Nour (nhân vật chính, thủ vai bởi ngôi sao Ai Cập Ahmed Ezz) được giao nhiệm vụ đánh bom một căn cứ kiên cố của Israel trên bán đảo Sinai.
Một trùng hợp ngẫu nhiên rằng các tù binh Ai Cập sau chiến tranh 6 ngày cũng bị giam giữ ở đó khiến nó trở thành một vụ giải cứu luôn!
Bộ phim đứng đầu thu nhập phòng vé của Ai Cập với doanh thu lên tới gần 2 triệu USD trong những ngày đầu công chiếu đó các bạn! Là một bộ phim chiến tranh, nó được sản xuất tốt và được so sánh với các bộ phim Hollywood luôn, mặc dù ngân sách hạn chế (khoảng 4,2 triệu USD thôi).
"Đây là một bộ phim quan trọng, được làm kỹ lưỡng được thực hiện trong thời đại mà chúng ta thiếu các tác phẩm điện ảnh hay" - Nhà phê bình Magda Morris cũng cho biết thêm rằng thể loại phim này đã bị bỏ qua gần 25 năm nay rồi.
Đạo diễn Arafa nhớ lại một giai đoạn chuẩn bị dài trước khi quay Almamar, ông nói trong một tuyên bố gửi cho báo chí:
"Tôi đã đọc các tài liệu tham khảo từ Ai Cập, Nga và cả Israel. Tôi cũng đã xem phim tài liệu của Nhật Bản và đọc hồi ký của những người sống sót trong giai đoạn đó dù là cựu chiến binh hay nhà văn" - chuẩn bị kỹ vậy thì phải hay chứ!
Bộ phim nổi bật với sự thể hiện chân thực của cuộc xung đột và mang lại hiệu quả cho các góc độ khác của trận chiến, như tính nhân văn của những người lính.
Thông điệp của chính quyền quân sự Ai Cập hiện đại
Chiến tranh tiêu hao diễn ra trong những năm cuối của thập kỷ 60, và ít được biết tới lắm. Nó bao gồm một loạt các hoạt động quân sự của Ai Cập nhằm tiêu hao lực lượng Israel và chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn là Chiến tranh Yom Kippur năm 1973.
Hầu hết tất cả các dân tộc Ai Cập đều được thể hiện trong phim: Người Nubia (người Ai Cập da đen), người Thượng Ai Cập, người Cairo và người Bedouin, người đóng vai trò dẫn đường cho những người lính trên sa mạc Sinai.
Nhà sản xuất Hisham Abdel Khalik cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng Đơn vị phụ trách chiến tranh tâm lý của Quân đội Ai Cập đã cung cấp pháo, vũ khí và huấn luyện cần thiết cho đoàn làm phim luôn nha!
Đáng ngạc nhiên là ngoài khán giả lớn tuổi, "Almamar" đã thu hút được giới trẻ nữa đó! Soha Alaa, 21 tuổi cho biết sau buổi chiếu phim ở Cairo:
"Mặc dù ở thời điểm đó tôi chưa được sinh ra, tôi vẫn được nghe về các hành động anh hùng của Quân đội Ai Cập trong Chiến tranh tiêu hao từ cha mẹ và ông bà tôi, mà nó đã được xác nhận bởi Almamar"
"Almamar là một bộ phim hay, mang lại những ký ức về cuộc chiến. Tôi gần 20 tuổi khi chiến tranh nổ ra. Đó là khoảnh khắc của sự thất vọng nặng nề; nhưng cuối cùng quân đội của chúng tôi đã làm được điều gì đó" - Ahmed Ahmed Sadek, một khán giả khác bình luận.
Một số nhà phê bình đã nhìn thấy sự tương đồng của bộ phim với những thông điệp được sử dụng bởi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi (cựu tư lệnh quân đội Ai Cập) trong các bài phát biểu của mình.
Năm 2018, TT al-Sisi đã đề cập đến thất bại năm 1967 trong một bài phát biểu nhấn mạnh rằng trận chiến còn tiếp diễn đến thực tại. "Kẻ thù đã rõ ràng lúc đó, nhưng bây giờ chúng mơ hồ và mang nhiều khuôn mặt hơn".
Vào thời kỳ "Mùa xuân Arab" năm 2011, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị quân đội lật đổ và các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục cho tới khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi lên nắm quyền.
Cho tới năm 2013, ông Morsi và tổ chức Huynh đệ Hồi giáo của ông đã bị các cuộc biểu tình và một cuộc đảo chính của quân đội phế truất.
Thông qua bầu cử, Tổng thống al-Sisi đã lên nắm quyền từ năm 2014 tới nay.
Tổng thống al-Sisi đã thay đổi hoàn toàn các quan điểm đối ngoại kể từ sau khi nắm quyền, cùng với việc ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria, ủng hộ và viện trợ vũ khí trang bị cho lực lượng của Tướng Khalifar Haftar ở Libya.
Quân đội Ai Cập được coi là lực lượng quân sự mạnh và có kinh nghiệm nhất lục địa Châu Phi và Trung Đông đó nha!
Nguồn: soha.vn