Trước khi trở thành nam thần màn ảnh, Ahn Bo-hyun từng là một võ sĩ quyền Anh cực xịn đó các fen ơi!
Nếu bạn là mọt phim Hàn chính hiệu thì chắc hẳn đã "stan" Ahn Bo-hyun rồi đúng không? Anh chàng này từng xuất hiện trong các bom tấn như Itaewon Class, My Name hay Hậu duệ mặt trời đấy. Nhưng mà plot twist là: nam tài tử sinh năm 1988 này từng là võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp và còn ẵm về một đống huy chương nữa này
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2002, khi Bo-hyun xem bộ phim The Champion và mê luôn. Từ đó, cậu bé đam mê quyền Anh quyết tâm làm tất cả để trở thành diễn viên. Và rồi những nỗ lực của anh đã được đền đáp - từ võ sĩ thành nam thần, bạn ơi!
## Từ cậu bé Busan đến võ sĩ triển vọng
Bo-hyun sinh ra và lớn lên tại thành phố Busan. Ngay từ bé, anh đã nổi bật hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa nhờ chiều cao ấn tượng. Không chỉ cao, Bo-hyun còn cực kỳ chăm tập luyện thể thao, sở hữu thể chất siêu đỉnh. Chính vì thế mà các nhà tuyển trạch từ Trường thể thao Busan đã "chốt đơn" ngay, mời Bo-hyun về học chuyên ngành quyền Anh.
Lời đề nghị này khiến Bo-hyun phân vân lắm đó. Anh chưa từng nghĩ đến việc đấm đá chuyên nghiệp. Gia đình cũng lo lắng, không muốn con trai gặp chấn thương trên sàn đấu. Nhưng cuối cùng Bo-hyun vẫn quyết định "chấp nhận thử thách" này luôn!
Và thế là tài năng của anh bùng nổ! Bo-hyun dành trọn tâm huyết cho boxing, giảm bớt những môn thể thao khác. Sau một thời gian tập luyện chăm chỉ, anh bắt đầu tham gia các giải đấu địa phương và nhiều lần vô địch tại Busan. Nhưng thành tích đỉnh cao nhất phải kể đến là chiếc HCV tại giải quyền Anh nghiệp dư quốc gia - xịn xò phết nhé!
## Con đường gai góc của một võ sĩ
Nhưng mà thành công đâu có dễ dàng đâu các bạn ơi. Trong suốt 6 năm học và tập luyện tại Trường thể thao Busan, Bo-hyun gặp không ít chấn thương nghiêm trọng, riêng ngón tay đã gãy vài lần rồi. Bố mẹ anh lo lắng cực độ, khuyên con nên chọn con đường khác an toàn hơn.
Bo-hyun lại đứng trước ngã rẽ khó khăn nữa rồi. Anh được đánh giá là võ sĩ xuất sắc, hoàn toàn có thể đi xa nếu theo đuổi boxing. Với chiều cao 1m87 cùng những cú đấm nặng ký, Bo-hyun đã hạ gục không ít đối thủ trong sự nghiệp của mình. Hàn Quốc lúc đó đang rất thiếu những tay đấm giỏi, đặc biệt ở hạng cân nặng.
Trong thời điểm đó, Bo-hyun nhận được lời mời lấn sân sang làng thời trang. Anh quyết định thử sức và cuối cùng... gác lại sự nghiệp quyền Anh. Thực ra quyết định này cũng dễ hiểu thôi. Boxing không phải môn thể thao hot ở Hàn Quốc, bóng chày mới là number 1 đó!
Và việc trở thành người mẫu còn giúp Bo-hyun đến gần hơn với giấc mơ từ thuở bé - trở thành diễn viên!
## Giấc mơ màn ảnh bắt đầu từ đây
"Tôi đã đấu quyền Anh suốt quãng thời gian cấp 2 và cấp 3. Vì thế, tôi không nghĩ một ngày bản thân có thể bước chân vào làng giải trí", Bo-hyun hồi tưởng. "Nhưng trong quãng thời gian đó, tôi thường đi xem phim cùng những người bạn. Sau khi xem rất nhiều bộ phim, tôi muốn trở thành một diễn viên nhưng lại chẳng biết diễn xuất".
"Vì thế, tôi quyết định bắt đầu với việc tập dáng đi cho chuẩn. Tôi ghi danh vào chuyên ngành người mẫu tại trường đại học" - anh chia sẻ.
Hai bộ phim có ảnh hưởng siêu lớn đến Bo-hyun là Champion (2002) - kể về cuộc đời của Kim Deuk-goo, tay đấm nổi tiếng không may qua đời sau một trận đấu, và Crying Fist (2005) - tác phẩm khác về đề tài quyền Anh từng được chiếu tại LHP Cannes.
Bo-hyun bị "chết mê chết mệt" với diễn xuất của các diễn viên trong những bộ phim này. Họ thể hiện kỹ thuật gần giống như các tay đấm chuyên nghiệp luôn. Cũng từ đây, Bo-hyun quyết tâm theo đuổi nghề diễn cho bằng được!
## Từ vai phụ đến nam chính - hành trình lên hạng của nam thần
Và cuối cùng thì Bo-hyun đã thành công rồi! Sau khoảng 5 năm làm người mẫu, anh bắt đầu focus vào diễn xuất. Cựu tay đấm từ Busan ra mắt màn ảnh nhỏ bằng một vai diễn trong bộ phim Golden Cross vào năm 2014. Thời gian sau đó, anh đều đặn nhận được lời mời từ các đạo diễn, nhưng chỉ là các vai phụ thôi. Năm 2016, anh xuất hiện trong bộ phim Hậu duệ mặt trời, vào vai sĩ quan Im Kwang Nam.
Phải đến năm 2019, Bo-hyun mới được đóng chính trong tác phẩm Her Private Life. Nhưng mà vai phản diện trong Itaewon Class mới thực sự "nâng tầm" tên tuổi của nam diễn viên 33 tuổi này đấy!
Sau thành công này, anh xuất hiện trong My Name - bộ phim được phát sóng trên Netflix và gây bão cực mạnh. Bên cạnh đó, anh cũng tham gia một số dự án được công chiếu vào năm sau nữa.
## Trận đấu từ thiện - lần cuối cùng xỏ găng
Dù đã không còn theo đuổi sự nghiệp quyền Anh, Bo-hyun vẫn có một lần quay lại sàn đấu. Đó là vào năm 2016, anh tham gia một trận MMA từ thiện cho chương trình Angel's Fighting Championship tại Hàn Quốc.
"Tôi đang quay một bộ phim và được thông báo là có thể giúp các em nhỏ bằng việc tham gia một trận đấu. Tôi rất vui vì có thể thượng đài và giúp đỡ các em", Bo-hyun chia sẻ về cuộc đối đầu này.
Trở lại với trận đấu, Bo-hyun thể hiện đẳng cấp hơn hẳn. Anh sớm đánh ngã đối thủ, tiếp tục duy trì sức ép và không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng sau chưa đầy 2 phút. Tính đến hiện tại, đây cũng là lần cuối cùng anh bước lên sàn đấu.
Dù không trở thành võ sĩ chuyên nghiệp nhưng những kỹ năng boxing Bo-hyun học được tại Trường thể thao Busan đã giúp anh cực kỳ nhiều cho các vai hành động sau này. Tác phẩm nổi tiếng My Name đóng chung cùng Han So Hee là một ví dụ điển hình đó!
Từ nhà vô địch quyền Anh đến nam thần màn ảnh - hành trình của Ahn Bo-hyun quả là inspiring quá đi!
Nguồn: kenh14.vn