Chắc nhiều bạn trẻ bây giờ nghe tên Age of Empires II cũng lạ lẫm nhỉ? Nhưng với mình - một anh 30 tuổi đã cày game này suốt từ nhỏ, nó không chỉ là game mà còn là cả một phần tuổi thơ, là nơi mình học được ý nghĩa của cuộc sống, tình bạn và lý tưởng. Hơi sâu sắc nhưng thật đấy!
Câu chuyện bắt đầu từ những năm 90s, khi mà Việt Nam vừa mới có máy vi tính và đĩa CD game (toàn đồ chép lậu thôi nha ). Nhà mình có điều kiện nên năm 1994, lúc mình mới 6 tuổi đã được ngồi chơi game Ray-man rồi. Từ đó cứ nghiện luôn, cảm giác hòa mình vào thế giới ảo đó sướng lắm các bạn ơi!
Đến khi biết Starcraft và Age of Empires (gọi thân mật là "Em-Rai"), khoảng năm 97-98 gì đó, thì game thủ thật sự mới được sinh ra! Lúc ấy có tới 8 anh em trong nhà (tính cả anh trai và đám anh em họ) cứ phải tranh giành nhau 1 cái máy tính để chơi Campaign, để ngồi cheat cho sướng
Rồi bản Age of Empires II: The Conquerors (AoC) ra đời, đỉnh điểm của đỉnh cao luôn! Bọn mình đổ xô ra quán game mỗi cuối tuần, xin tiền ba mẹ để ngồi đánh LAN từ sáng tới tối. Đó là khoảng thời gian vui nhất, anh em sum họp, bond với nhau qua từng trận đấu - vì sống ở thành thị mà ít được chơi trò dân gian như ở quê.
Quán game hồi đó vui lắm, được làm quen với nhiều cao thủ khác. Nhớ nhất là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức World Cyber Game ở sân vận động Nguyễn Du với AoC và Fifa. Bọn mình đăng ký tham gia, thi đấu 20 phút với AI để lấy điểm. Chỉ có anh họ mình vào được vòng trong thôi, còn mình thì... bị các pro hơn gấp đôi điểm luôn
Sau đó phải tập trung học hành nên nghỉ game tận 7 năm (2012). Nhưng plot twist là năm 2012 mình đi làm... Game Design luôn! Và ngày đầu vào công ty Studio, mình shock nặng khi thấy từ CEO đến trưởng phòng, lính lác, ai cũng đánh AoC giờ nghỉ trưa. Full slot 4vs4 nha, ăn cơm trễ là mất chỗ đấy!
Nhưng lần này bọn mình chơi chế độ "Nomad" - khác hẳn chế độ Arabia truyền thống. Mình như newbie hoàn toàn, phải ngồi học lại từ đầu để hòa nhập. Từ con gà thành... gà mờ dần
Suốt 3 năm làm ở Studio (2012-2015), trưa nào cũng đánh, tối OT xong cũng đánh. Có trận kéo dài từ 10h tối đến 3h sáng rồi ngủ lăn ra đất, sáng dậy làm việc tiếp. Thậm chí nhậu nhẹt cũng chỉ để bàn chiến thuật, xong lại kéo lên công ty "mang tiếng OT" nhưng thực chất là đánh game thâu đêm
Năm 2015 anh em tan rã, ai về nhà nấy. Nhưng khi Age of Empires II HD Edition ra mắt với các chủng tộc mới (có cả tộc Việt Nam nữa đó! ), bọn mình lại rủ nhau mua trên Steam, đánh ranked Elo cực căng!
Nguồn: gamek.vn