Đội tuyển Việt Nam chính thức chốt quân số 25 cầu thủ tham dự AFF Cup 2026 sau hàng loạt biến động nhân sự ngoài kế hoạch ở hàng phòng ngự.
Các chiến binh của thầy Kim Sang-sik đang trong giai đoạn "nước rút" chuẩn bị cho AFF Cup 2026, nhưng drama nhân sự thì... chưa bao giờ là hết Từ 28 cái tên ban đầu được gọi lên tuyển, giờ chiến lược gia người Hàn Quốc phải ngậm ngùi chia tay tới 4 học trò gồm Ngô Đăng Khoa, Lê Ngọc Bảo, Đỗ Duy Mạnh và Khuất Văn Khang vì chấn thương chưa kịp hồi phục.
Quá trình "từ giã" diễn ra theo kiểu "lần lượt rời đi" khá đau lòng. Đăng Khoa dừng chân trước khi sang Hàn Quốc tập huấn, Ngọc Bảo phải nói bye khi về nước, còn Duy Mạnh và Văn Khang thì chính thức out vào giữa tháng 7. Để "vá" hàng phòng ngự, trung vệ Khổng Minh Gia Bảo của Công An TP.HCM đã được triệu tập khẩn cấp để bổ sung lực lượng.
Việc vắng cả Duy Mạnh lẫn Ngọc Bảo tạo ra "lỗ hổng" kinh nghiệm khá lớn ở tuyến sau. Dù Gia Bảo giúp độ sâu đội hình dày dặn hơn, nhưng cầu thủ trẻ này vẫn chưa có "dấu ấn" nào cho ĐTQG, ngoài việc ngồi dự bị một trận gặp Lào vào tháng 11/2025 thôi.
Sự vắng mặt của đội trưởng Duy Mạnh khiến cả đội tiếc nuối vô cùng Tiền vệ Hoàng Đức chia sẻ rằng anh em ai cũng buồn khi biết tin đàn anh không thể góp mặt, đồng thời gửi lời chúc anh mau chóng bình phục để comeback trong những chiến dịch sau.
Gạt bỏ những "drama" về lực lượng sang một bên, tuyển Việt Nam đã tạo được tinh thần khá ổn sau chiến thắng 4-0 trước Myanmar ở trận giao hữu tổng duyệt. Hiện tại, cả đội đã có mặt tại Chonburi (Thái Lan) để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7 tới đây
Trận đấu sắp tới không chỉ là màn mở màn cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch, mà còn là bài kiểm tra "độ bền" của hàng phòng ngự dưới thời HLV Kim Sang-sik. Với 25 cầu thủ hiện tại — gồm 3 thủ môn, 10 hậu vệ, 7 tiền vệ và 5 tiền đạo — tuyển Việt Nam đã sẵn sàng chinh chiến rồi đây!
Nguồn: techz.vn