Trời ơi, drama chưa bao giờ ngừng với aespa! 4 người lên sân khấu mà sao Giselle và Ningning lại như... người tàng hình vậy các bạn ơi?
Kể từ ngày debut, aespa cứ dính drama liên tục: từ chuyện nói xấu tiền bối, quá khứ ê chề, visual gây thất vọng cho đến nghi án đạo nhái... Mà giờ lại thêm một drama mới nóng hổi: phân biệt đối xử thành viên luôn rồi!
Chuyện là gì? Ở sân khấu SBS Gayo Daejeon vừa rồi, aespa có màn intro dance-break đặc biệt để flex khả năng vũ đạo. Nghe qua thì tưởng cả nhóm đều có cơ hội tỏa sáng, nhưng thực tế chỉ có Karina và Winter là chiếm trọn spotlight còn Giselle và Ningning thì... gần như biến mất luôn á!
Trong phần Intro Black Mamba, Karina và Winter thay phiên nhau đứng center, vũ đạo nhìn như màn nhảy đôi của riêng 2 người luôn. Còn Giselle và Ningning? Chỉ được đứng ngoài làm động tác phụ trợ, liên tục phải lăn lê nằm xuống sàn khấu, mất hút khỏi khung hình camera. Thực sự không khác gì vũ công phụ họa luôn ấy chứ!
Chưa hết, nhà đài còn đăng cho Karina và Winter tận 2 ảnh cá nhân, NingNing được 1 tấm, còn Giselle thì... KHÔNG CÓ TẤM NÀO! Phân biệt đối xử lộ liễu quá đi mất!
Netizen giờ ai cũng bức xúc hết nè:
- "Như này thì có khác gì vũ đạo hai người đâu, hai cô bé ngoại quốc kia từ đầu đến cuối chỉ toàn lăn lê bò toài dưới đất"
- "SM một khi đã push hoàng tộc thì push tận lực quá, hai thành viên kia còn bị đối xử chẳng bằng dân đen ấy chứ..."
- "Nhóm có 4 người thôi mà screentime gần như bằng không thế này cũng tài"
- "Không nói ra thì tôi cũng tưởng là vũ công phụ họa luôn chứ chẳng đùa"
- "Nói thật thì năng lực biểu cảm của Ningning đâu có tệ đâu, sao lại bị đối xử như thế chứ"
Cả Giselle lẫn NingNing đều có thực lực mà, tại sao lại bị tước cơ hội tỏa sáng đến thế này? Có phải vì hai bạn là người ngoại quốc không nhỉ? Hay là chuyện gì đây SM ơi?
Nguồn: kenh14.vn