Ơ kìa, ngày đầu tiên khai trương mà AEON MALL Bình Tân đã "gây bão" thật sự rồi nè! Sáng sớm 10h ngày 1/7/2016, trung tâm thương mại thứ tư của tập đoàn Nhật Bản tại Việt Nam (và là thứ hai ở Sài Gòn) chính thức mở cửa, và đám đông ùa vào như... "đi chợ chiều" vậy
Con đường dẫn vào mall ngay lập tức rơi vào tình trạng tắc nghẽn kinh hoàng, còn khu ăn uống thì cháy hàng liên tục từ sáng đến tối. Với diện tích 4,6 héc ta, lớn hơn cả anh em AEON MALL Tân Phú (khai trương đầu năm 2014), nhưng hôm đó vẫn "hóa nhỏ bé" trước lượng người check-in
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đã đổ về tham quan mua sắm. Bãi giữ xe? Quá tải ngay và luôn! Muốn gửi xe phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ, kiểu "nhịn thở" đợi chờ ấy
Dù diện tích khá khủng nhưng lượng người cứ đổ về ầm ầm, di chuyển trong mall cũng phải "nhích từng bước" như giờ cao điểm trên xe bus vậy
Đến tầm 7h tối thì càng "điên" hơn! Lượng khách tăng vọt, hàng nghìn xe máy xếp hàng dài hun hút chờ vào bãi giữ xe. Cảnh tượng ngoài đường như "rồng rắn" không lối thoát
Vì quá nhiều xe dồn về một lúc, đường số 17A (cửa ngõ chính vào mall) bị tắc nghẽn kéo dài. Nhiều người tan sở về nhà lại phải "chôn chân" giữa đường, mệt mỏi vô cùng
Thấy tắc quá, một số người quyết định "tắt công tắc kiên nhẫn", băng ngang qua bãi cỏ để vào trong cho nhanh. Đúng kiểu "đường nào cũng phải đi"
Các thang cuốn? Đông nghẹt người lên xuống luôn, như kiến vậy!
Nhiều người tranh thủ "đổ gục" tại các khu vực thư giãn để nghỉ chân, vì đi mãi chân mỏi quá rồi
Nguồn: kenh14.vn