Acephali - Giống người không đầu kỳ bí trong thần thoại Hy Lạp khiến ai cũng phải giật mình

db6b6dc7d3a39cc3ed3d.png


Nếu bạn nghĩ Hình Thiên trong Sơn Hải Kinh đã đủ creepy rồi thì chờ đã! Thần thoại Hy Lạp cũng có một hội anh em không kém phần "độc lạ" đó là Acephali - giống người không đầu mà khuôn mặt lại nằm ngay trên ngực luôn á Họ sống ở Libya và câu chuyện về họ nghe phét như phim Hollywood nhưng lại được ghi chép từ ngàn xưa đấy!

8f789e005d46b5c8fee6.jpg


9bfae061e2ad8d60a1f4.jpg


1. Hội những người "mất đầu" nhưng vẫn sống khỏe re

Theo truyền thuyết, Acephali ban đầu cũng là con người bình thường như mình như bạn thôi. Nhưng sau một lần "đụng độ" với các vị thần (chắc là làm gì đó trigger các ngài lắm), họ bị chặt đầu vĩnh viễn luôn Mà sốc nhất là họ vẫn sống tiếp được á!

Giống người này có cả rổ tên gọi khác nhau nè:

Akephaloi: Nghĩa đen là "người không đầu" luôn, straightforward vãi.

Blemmyes (Blemmyae): Đây là tên gọi dựa trên bộ lạc Beja có thật đấy! Họ tồn tại từ năm 600 TCN đến thế kỷ thứ 3 SCN ở Nubia (châu Phi). Người La Mã từng phải đau đầu vì bộ lạc này hay tấn công biên giới phía nam của đế chế, đến mức hoàng đế Diocletian phải thuê lính Nobatae từ sa mạc phía Tây về bảo vệ Aswan. Sau này, người Blemmyes được "upgrade" thành chủng tộc không đầu Acephali trong truyền thuyết.

acc98bed01197335b0c6.jpg


Ephiphagi: Một tên gọi khác cho những người không đầu ở Brisone, đôi khi được dùng để chỉ giống người có mắt ở vai Acephali.

2. Sự thật đằng sau những "người không đầu" là gì?

Okay, giờ đến phần debunk thôi! Có khá nhiều giả thuyết được các nhà khoa học đưa ra để giải thích về Acephali đó nha:

Một nhà dân tộc học kiêm tự nhiên học người Pháp tên Joseph-Francois Lafitau (sống ở thế kỷ 18) khẳng định giống người "acephalous" xuất hiện ở Bắc Mỹ. Theo ông, họ chỉ có đặc điểm là phần đầu rút sâu vào giữa hai vai thôi chứ đâu phải "không đầu" thật. Ông còn cho rằng các ghi chép về "người không đầu" ở "Đông Ấn" cho thấy có người cùng nguồn gen di cư từ châu Á sang Bắc Mỹ sinh sống.

9d031ec570b80963900d.jpg


Một số nhà văn lại nghĩ vóc dáng của người Blemmyes có thể là do họ nâng vai lên cao bất thường trong khi cổ rụt thấp. Hoặc cũng có thể là chiến thuật của các chiến binh Blemmyes khi giữ đầu cúi sát vào ngực khi hành quân (kiểu di chuyển ngồi xổm bó gối ấy).

a07af72fd1c40f110d28.jpg


Thậm chí còn có giả thuyết đơn giản hơn: đây chỉ là sự nhầm lẫn do phong tục trang trí những chiếc khiên bằng hình khuôn mặt người gây ra thôi! ️ Tưởng tượng thấy từ xa, ai cũng tưởng mặt người trên khiên là mặt thật chứ.

3. Acephali từng "làm mưa làm gió" trong văn học phương Tây

Tuy tên Acephali nghe xa lạ nhưng Blemmyes lại là "ngôi sao" trong nhiều tác phẩm văn học phương Tây từ thời Trung Cổ đến giờ đấy!

3fc8fa57aa06e78fbb86.jpg


Nhà văn Lewis Carroll (ông chú viết Alice in the Wonderland á) đã sáng tạo một số nhân vật dựa trên các đồ vật trong nhà thờ Ripon – nơi cha ông làm việc. Và guess what? Người Blemmyes đã truyền cảm hứng cho nhân vật Humpty Dumpty huyền thoại của ông luôn!



Trong tác phẩm Baudolino của nhà văn Ý Umberto Eco, nhân vật chính đã có cuộc gặp gỡ với người Blemmyes cùng với Sciapod (Monopod – giống người lùn trong thần thoại chỉ có một chân to ở giữa cơ thể - nghe cũng weird không kém) và một số quái vật từ thời Trung Cổ trong chuyến đi tìm Prester John của mình.



Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top