CuaMap5185
New member
Chị em ơi, vụ này nghe mà rùng mình luôn! Bà Thạch Thị Kim Sương (sinh năm 1980, sống ở ấp Thạnh Hòa 1, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) đã làm một việc động trời đến mức không thể tha thứ được.
Câu chuyện là do không được người tình cũ – mà lại chính là cháu ruột của chồng mình – đáp lại tình cảm, bà Sương đã ra tay giết con của người tình để trả thù. Nghe mà sốc não luôn á!
**Drama tình tay ba kinh hoàng**
Chị Dương Diệu Thủy (sinh năm 1977), mẹ của bé 9 tháng tuổi, kể lại về chồng mình với vẻ mặt như người vô hồn. Chị và anh Danh Phương (sinh năm 1978) kết hôn đã hơn mười năm rồi. Con trai lớn năm nay 11 tuổi, còn con gái thứ hai chưa đầy chín tháng tuổi chính là nạn nhân trong vụ án này.
"Chồng tôi qua lại với bà Sương đã hơn một năm rồi. Từ lúc tôi gần sinh đứa con thứ hai thì linh tính phụ nữ nó báo động liền. Tôi hỏi đi hỏi lại mấy lần nhưng ổng cứ chối đi chối lại. Vì thương hai đứa con nên tôi mới cắn răng chịu đựng thôi", chị Thủy nói với giọng đau lòng.
Điều gây sốc hơn là người tình của chồng lại là vợ của chú Phương – tức là thím dâu của anh ấy. Trước giờ vì là bà con thân thiết nên mỗi lần thấy chồng qua nhà chú chơi, chị không hề nghi ngờ gì. Ai ngờ hai người lại có mối quan hệ bất chính như vậy.
Thời gian hai người qua lại gần như công khai là lúc chị Thủy vừa sinh con chưa đầy tháng. "Lúc đó chồng tôi hầu như bỏ bê vợ con hẳn, chỉ biết có người phụ nữ kia thôi. Tôi vừa mới sinh, mà phải chịu đựng những chuyện này thì không chịu nổi nữa. Tôi đề nghị ly hôn, ổng cũng đồng ý luôn. Chúng tôi ra tòa làm thủ tục, nhưng vì con tôi còn quá nhỏ nên tòa khuyên để một thời gian nữa. Giá mà lúc đó chúng tôi ly hôn ngay thì con tôi không phải chết oan uổng như thế này rồi", người vợ gạt nước mắt nghẹn ngào.
Mất con gái, chồng thì bỏ trốn, chị Thủy mới 36 tuổi mà hốc hác tiều tụy như già thêm cả chục tuổi vậy.
Mối quan hệ giữa thím dâu và đứa cháu gần như ai cũng biết, người phụ nữ đó còn nhiều lần đến nhà nói bóng gió như muốn thông báo sự việc. Biết không thể níu giữ được chồng nữa, chị Thủy dọn đồ đạc bồng con về nhà mẹ đẻ luôn.
Chị nhớ lại: "Về nhà được mấy hôm thì con trai chạy qua năn nỉ mẹ về, chồng tôi cũng hạ mình đến tìm. Vì thương hai đứa con, suy nghĩ mãi tôi mới quyết định trở về. Lần này tôi cũng quyết tâm giành lại chồng cho bằng được".
Về nhà được chưa bao lâu thì chị và thím dâu nảy sinh một cuộc cãi vã siêu to khổng lồ. Trận cãi này làm vỡ lở mối quan hệ bất chính. Cả làng xóm giờ đây ai cũng biết chuyện thím dâu tằng tịu với cháu chồng rồi. Không chịu được áp lực dư luận, đứa cháu trai dần lảng tránh người tình – thím dâu của mình. Không còn được mặn nồng, bà Sương sinh lòng hận thù và âm thầm lên kế hoạch trả thù người tình.
**Tội ác rùng rợn: Thả trôi sông đứa trẻ**
Sáng sớm ngày 19/12/2013, chị Thủy cùng chồng ra đồng dặm lúa. Hai con ở nhà, đứa lớn trông đứa nhỏ. Đến khoảng 9h sáng, người mẹ hoảng hốt nhận được điện thoại của con trai báo tin em mất tích. Vợ chồng vội vàng chạy về thì lúc này bà con lối xóm đã tụ tập quanh nhà rất đông, tất tả giúp gia đình tìm đứa con nhỏ.
"Con trai tôi kể lại lúc nó đang đưa em ngủ thì có chị hàng xóm tới nhà mua dấm. Thằng bé chạy ra nhà sau lấy dấm cho khách, khoảng 15 phút sau quay lại thì không thấy em đâu cả. Lúc đó tôi chỉ nghĩ con mình thức dậy bò ra ngoài sân rồi lọt xuống sông nên nhờ mọi người lặn mò dưới sông. Hàng chục người đàn ông trong xóm lặn khắp khúc sông gần nhà nhưng không tìm thấy gì", người mẹ khóc nghẹn kể lại.
Tin tức được trình báo lên công an xã Thủy Liễu ngay. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn tìm kiếm thì tại hiện trường, bà Sương cũng xuất hiện. Với vẻ mặt hốt hoảng và buồn rầu cùng gia đình, bà Sương cũng chạy đôn đáo tìm kiếm đứa bé, còn đưa ra khả năng "đứa nhỏ bị bắt cóc" nữa.
Làm việc nhanh, cảnh sát được biết trước khi đứa bé mất tích, có người hàng xóm đã thấy bà Sương lén lút từ dưới sông bò lên nhà. Chiều hôm đó bà Sương được mời về công an xã làm việc.
Phải qua đến ngày thứ ba, xác cháu bé mới được phát hiện trong hai chiếc bao tải trôi trên sông, được gói gém cẩn thận. Địa điểm phát hiện cách nhà nạn nhân gần 1km. Đến khi tìm được thi thể nạn nhân trong bao tải, bà Sương mới chịu cúi đầu nhận tội.
Bà Sương khai nhận, vì bị người tình bỏ rơi nên sinh lòng thù hận, quyết giết đứa con nhỏ để trả thù. Sáng 13/12, khi biết cả nhà người tình đi vắng, chỉ còn hai đứa con nhỏ ở nhà, bà Sương đã lợi dụng thời cơ đứa bé trai hơn 10 tuổi sơ ý để lẻn vào.
Thấy đứa bé chưa đầy chín tháng tuổi đang ngủ say trên võng, bà Sương lẻn ra gần chuồng heo, tìm hai bao tải đựng cám rồi quay lại chỗ nạn nhân đang nằm ngủ. Trước khi cho đưa trẻ vào bao, bà Sương đã nhẫn tâm bóp cổ đứa bé cho đến khi tắt thở rồi mang bao tải đựng xác nạn nhân ra thả xuống sông. Nghe mà nổi da gà luôn!
"Những đứa em trai của tôi càng tức giận hơn, quyết tâm gặp anh rể để làm cho ra lẽ. Sau vụ việc đó, chồng tôi không dám về nhà mà trốn biệt bên nhà cha mẹ ruột. Tôi cũng không ở nhà nữa mà trở về nhà cha mẹ mình. Gia đình tôi coi như đã tan nát hết rồi", chị Thủy nói với giọng đau đớn.
Nguồn: soha.vn