Ngoc2k81886
New member
Chắc vì muốn được trao vương miện "Hoa hậu thân thiện" nên hội chị em mới có chiêu "thả thính" những anh chàng đuôi theo mình siêu đỉnh như vầy à?
Câu chuyện là thế này nè: khi bạn crush một cô gái, thường sẽ rơi vào hai trường hợp. Hoặc là nàng cũng thích bạn luôn, nên nàng sẽ vui vẻ đón nhận mọi sự quan tâm, chăm sóc của bạn. Kiểu này thì chill phết, happy ending luôn đó. Hoặc là nàng không feel bạn, trường hợp này tuy không ai muốn nhưng phải chấp nhận thôi, vì luôn có 50% khả năng xảy ra mà.
Với hội gái không thích bạn lại chia ra hai dạng nữa. Một là cô ấy từ chối thẳng thắn, hoặc khéo léo hint cho bạn biết là "bro, đừng cố nữa". Những bạn nữ này thường bị gắn mác "chảnh", "kiêu" từ hội con trai. Trong khi thực ra họ chỉ muốn bạn đừng mất công vào rừng mơ bắt con thôi mà
Còn trường hợp thứ hai, chính là trường hợp gây đau tim nhất. Đó là nàng... nửa nạc nửa mỡ. Biết rõ là không thích bạn, không thể nào yêu được bạn, nhưng vẫn rep tin, vẫn nhận sự quan tâm của bạn như thể sắp thành couple lúc nào không hay ấy
Nhiều anh chàng tự mơ mộng cũng chính vì nàng muốn "dĩ hòa vi quý" đây. Nói cho vui thì nàng không muốn làm mất lòng ai, nên mới giữ mối quan hệ thân thiết. Còn việc bạn có tự nuôi hy vọng ảo hay không thì... nàng thích thính thì cứ rắc thôi, việc bạn "đớp" phải hay không là do bạn. Ờ luôn!
Mà nói nghiêm túc thì hành động "câu" rồi "thả" kiểu này của các nàng có thể xếp vào loại gây thương tích tinh thần nhiều nhất đó nha. Chẳng ai muốn tình cảm chân thành của mình lại bị coi như trò đùa, hoặc là cơ hội để người ta lợi dụng cả.
Rõ oái oăm, đã không thích người ta rồi mà người ta rủ đi ăn thì đi, rủ xem phim thì đi, tặng hoa quà gì cũng nhận hết! Làm người ta tưởng đang tán đổ thành công, chuẩn bị tỏ tình thì quay ngoắt 180 độ: "Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi!"... Sao nỡ vậy trời
Nguồn: kenh14.vn