Ác mộng mang tên thi Đại học Hàn Quốc: Ngủ 3 tiếng/ngày, phải thôi miên để... sống sót qua mùa thi

525dd42b4fc34c360003.jpg


Kỳ thi đại học ở xứ Kim Chi không phải đùa được đâu nha mọi người ơi - nó được coi như "đấu trường sinh tử" luôn, nơi các bạn sĩ tử phải "combat" với nhau để giành tấm vé vàng đổi đời đấy!

Từ lâu rồi, nền giáo dục Hàn Quốc đã được cả thế giới respect bởi tỉ lệ học sinh đạt thành tích cao ngất ngưởng, ngang hàng với các nước Tây Âu phát triển. Nhưng mà thực ra đằng sau cái vỏ bọc màu hồng kia là cả một thực tế tàn khốc: học sinh Hàn phải gánh áp lực kinh hoàng mỗi ngày. Giờ các bạn không chỉ học cho tương lai bản thân nữa mà còn phải học cho... thanh danh bố mẹ và đất nước luôn á

Ở một quốc gia mà giáo dục được coi là tất cả như Hàn Quốc, người ta tin rằng chỉ có học được trường đại học xịn xò thì sau này mới có chỗ đứng vững chắc trong xã hội đầy khắc nghiệt này. Vì thế, vào được một trường đại học top đầu trở thành mục tiêu tối thượng của toàn bộ học sinh THPT cũng như gia đình các em. Chính quan niệm này khiến các bạn trẻ Hàn phải gánh áp lực cực lớn về học tập và điểm số nè!

0cdce6e767b341011ac1.jpg


Kỳ thi đại học ở Hàn Quốc còn có tên gọi là kỳ thi Suneung. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, học sinh phải tham gia một kỳ thi cấp quốc gia gọi là College Scholastic Aptitude Test (CSAT). Thời gian thi lên tới... 8 tiếng đồng hồ luôn nha! Bao gồm các môn: Quốc ngữ, Toán, Tiếng Anh, các môn khoa học (tối đa 4 môn), các môn xã hội (tối đa 4 môn) và có thể chọn thêm ngoại ngữ 2 (tiếng Đức, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Tây Ban Nha, Ả Rập hay... Tiếng Việt luôn đó!)

Nghe chưa sốc? Sự chuẩn bị cho kỳ thi Suneung có thể bắt đầu ngay từ... mẫu giáo á! Một ngày của học sinh THPT Hàn Quốc diễn ra như sau: 7h30 sáng đã có mặt ở trường để tự học, lớp học chính thức bắt đầu lúc 9h00 và kết thúc lúc 16h00. Sau đó tiếp tục đến các lớp luyện thi tư nhân hoặc phòng học trong trường để cày cật thêm đến... 11h đêm.

Rồi cuối cùng về nhà làm bài tập thêm khoảng 2-3 tiếng nữa mới được ngủ. Vòng tuần hoàn này lặp lại không có ngày nghỉ cho đến khi... ngày thi đến! Tưởng tượng được không?

ab6ae2e6ee3f5e77ef6e.jpg


bae82e0b1cdf8834b7a0.jpg


21ca495675b451d1229a.jpg


d3fa7eb4b6c569091a99.jpg


Cuối tuần thì sao? Nhiều bạn phải học tới 5-6 ca liên tục! Mặc dù chính phủ quy định các trung tâm phải đóng cửa lúc 22h, nhưng một số nơi vẫn "lách luật". Họ khóa cửa đúng giờ nhưng các lớp ôn thi vẫn âm thầm diễn ra bên trong tới tận... 2h sáng đấy!

Vì thế, hình ảnh các chuyến tàu điện ngầm chật kín học sinh vào lúc 23h-24h là chuyện bình thường ở Hàn Quốc rồi, bởi đó là lúc các em tan học thêm và đổ về nhà đông như kiến vậy.

1328eb7cb804ba891e53.jpg


81d7e7c287a7b286c053.jpg




Hầu hết học sinh và phụ huynh nơi đây đều mơ đến 3 chữ cái quyền lực: S.K.Y ✨ Các chữ cái này đại diện cho 3 trường đại học hàng đầu gồm Đại học Quốc gia Seoul (Seoul National University - SNU), Đại học Hàn Quốc (Korea University - KU) và Đại học Yonsei (Yonsei University - YU).

Sự cạnh tranh khắc nghiệt này đáng sợ đến mức có một câu nói đã ăn sâu vào tiềm thức của người Hàn: "Nếu ngủ 3 tiếng mỗi đêm, bạn có thể mơ tới việc trở thành một phần của S.K.Y. Nếu ngủ 4 tiếng, bạn có thể đỗ trường đại học khác. Còn ngủ 5 tiếng trở lên, nhất là trong năm cuối cấp, thì hãy quên ngay ý định bước chân vào cổng đại học đi". Nghe mà run người luôn á!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top