Nhắc tới các chị đẹp võ công khủng trong truyện Kim Dung, chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay tới Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung hay Chu Chỉ Nhược rồi đúng không nào? Nhưng mà plot twist đây: nếu xét về chiến tích và trình độ võ công được miêu tả trong nguyên tác, thì A Thanh trong "Việt Nữ Kiếm" mới là người được xếp hạng cao nhất đấy!
Với khả năng tự ngộ kiếm pháp và chiến thắng hàng nghìn tinh binh chỉ bằng một cây gậy tre, nàng được đánh giá là nữ cao thủ mạnh nhất trong vũ trụ võ hiệp Kim Dung luôn.
Điểm đặc biệt của A Thanh nằm ở journey luyện võ không giống ai hết. Nàng vốn chỉ là một cô gái chăn dê nghèo ở nước Việt, không biết võ công, cũng chưa từng bái sư hay học bất cứ bí kíp nào.
Cơ duyên đến khi A Thanh gặp một con vượn trắng trên núi. Mỗi ngày, con vượn đều dùng gậy tre tấn công như một trò chơi, buộc nàng phải chống đỡ. Qua nhiều năm giao đấu, A Thanh dần tự lĩnh ngộ một bộ kiếm pháp tinh diệu mà ngay chính bản thân cũng không thể gọi tên - xịn sò quá trời quá đất luôn!
Nhờ tự ngộ từ thực chiến, kiếm pháp của A Thanh đạt đến cảnh giới rất cao. Đòn đánh của nàng được miêu tả nhanh đến mức người thường khó có thể nhìn thấy, mang tinh thần "vô chiêu thắng hữu chiêu", không bị gò bó bởi những chiêu thức cố định. Đây cũng là điểm khiến nhiều fan cho rằng võ công của A Thanh đã vượt ra ngoài khuôn khổ của các môn phái xuất hiện trong những bộ tiểu thuyết khác của Kim Dung.
Chiến tích nổi tiếng nhất của A Thanh là trận xông vào vương cung nước Việt để tìm Tây Thi vì ghen với mối quan hệ giữa nàng và Phạm Lãi (drama level max nha các bạn ). Để ngăn cản, triều đình huy động 1.000 giáp sĩ cùng 2.000 kiếm sĩ tinh nhuệ lập nhiều lớp phòng thủ.
Theo nguyên tác, A Thanh cầm gậy tre lao vào đội hình đông đảo với tốc độ kinh người. Chỉ trong chốc lát, hàng nghìn binh sĩ đều bị đánh mất khả năng chiến đấu mà gần như không ai kịp nhìn rõ động tác của nàng. Điều đáng chú ý là A Thanh không chủ ý sát hại đối phương, chỉ đánh vào những vị trí khiến họ không thể tiếp tục giao chiến - văn minh quá đi mất! Đây được xem là chiến tích hiếm có trong toàn bộ hệ thống nhân vật của Kim Dung và là lý do quan trọng giúp nàng luôn xuất hiện ở vị trí đầu trong nhiều bảng xếp hạng sức mạnh do độc giả bình chọn.
Không chỉ sở hữu võ công siêu phàm, A Thanh còn gián tiếp tạo nên ảnh hưởng lớn đến kiếm thuật nước Việt đấy nha. Các kiếm sĩ chỉ kịp quan sát và học được một phần rất nhỏ những "kiếm ảnh" của nàng nhưng chừng đó cũng đủ giúp họ nâng cao thực lực rồi. Chi tiết này càng cho thấy cảnh giới võ học mà A Thanh đạt được vượt xa người bình thường.
Đến cuối truyện, khi đã đánh tan toàn bộ lực lượng bảo vệ và đứng trước Tây Thi, A Thanh lại không xuống tay. Trước vẻ đẹp được miêu tả là "nghiêng nước nghiêng thành", nàng thu gậy rồi lặng lẽ rời đi. Theo cách lý giải hư cấu của Kim Dung, luồng kiếm khí từ cây gậy của A Thanh vô tình làm Tây Thi bị thương ở ngực, từ đó gắn với điển tích "Tây Thi ôm ngực" quen thuộc.
Nguồn: saostar.vn