Không phải drama Syria, Iraq hay "ăn thua đủ" nội bộ hoàng tộc Ả rập Xê út đâu, mà chính Lebanon mới là quả bom khói sắp nổ tung ở Trung Đông này các bạn ơi!
**Khi khủng hoảng cũ chưa xong, khủng hoảng mới đã tới**
Mấy ngày vừa rồi, thay vì theo dõi tình hình Syria hay Iraq, chuyện đánh IS, hay vụ Qatar bị hàng xóm "block" tới bến, thì toàn bộ spotlight lại hướng về Ả rập Xê út và loạt drama không hồi kết của họ ở Trung Đông.
Trước hết là màn "dọn dẹp nhà" với chiến dịch chống tham nhũng trong nội bộ hoàng tộc (chắc style "ai ăn của ai bỏ của đó" ). Sau đó lực lượng Houthi ở Yemen bắn tên lửa thẳng vào Riyadh - thủ đô Ả rập Xê út luôn. Vương triều này liền point finger vào Iran, tố họ cấp vũ khí cho Houthi, coi như "Iran đang chiến tranh với Ả rập Xê út" rồi đó.
Rồi plot twist tiếp theo: Thủ tướng Lebanon Saad Hariri đột nhiên từ chức, nhưng lại tuyên bố... ở Ả rập Xê út Và từ đó tới giờ vẫn "lưu vong" ở đó, không chịu về nhà.
Ông Hariri còn có cả quốc tịch Ả rập Xê út nữa, rồi tố Iran và Hezbollah muốn "unalive" mình. Riyadh càng thêm gắt, tuyên bố coi Lebanon như "quốc gia tuyên chiến với Ả rập Xê út". Căng không nào!
Nhìn chung thì câu chuyện vẫn xoay quanh mối beef muôn đời giữa Ả rập Xê út và Iran, giữa phe Hồi giáo Shiite (theo Iran) và phe Sunni (theo Ả rập Xê út). Hai bên ganh nhau tranh "ngôi leader" trong thế giới Hồi giáo.
Họ không đánh nhau trực tiếp (vì không chung biên giới + Ả rập Xê út không đủ mạnh về quân sự so với Iran), nhưng lại proxy war tại Syria, Iraq, Yemen, Lebanon. Mỗi bên có đồng minh riêng, nhưng cũng chẳng ai muốn "real fight" cả thôi.
**Chiến địa mới chính thức mở màn**
Lebanon giờ rất có thể trở thành sân khấu mới cho cuộc đấu Ả rập Xê út - Iran. Ai cũng biết Hezbollah ở Lebanon được Iran support hết mình, và họ là lực lượng quân sự mạnh nhất nước này. Nhờ đó, Hezbollah nắm quyền quyết định mọi chuyện từ an ninh, chính trị đến chính sách đối ngoại của Lebanon, đặc biệt với Israel và Ả rập Xê út.
Ả rập Xê út và Israel tuy không có quan hệ ngoại giao nhưng lại "chung mâm" khi nói đến chống Hezbollah và Iran. Cả hai đều lo sợ Iran mở rộng ảnh hưởng sang Trung Đông, tạo "vòng cung quyền lực" từ Iran → Iraq → Syria → Yemen → Lebanon, xây dựng thế trận chiến lược khắp khu vực.
Với backup từ Nga, Iran khá thành công với chiến lược này. Ở Iraq lẫn Syria, Ả rập Xê út đều "thua điểm" Iran. Ở Yemen thì sa lầy trong chiến tranh mà vẫn không xử được Houthi.
Lebanon có thể trở thành chiến trường mới vì Ả rập Xê út đang lo lắng và tính toán mới. Họ support ông Hariri vì ông này là "bảo hiểm" để Lebanon không nghiêng hẳn về Iran.
Những chuyện vừa rồi với ông Hariri rất có thể xuất phát từ nỗi lo của Ả rập Xê út: ông Hariri sẽ mất ghế trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, và Hezbollah sẽ thắng thế - cái này nguy lắm!
Vì thế, Ả rập Xê út đang khuấy động tình hình chính trị ở Lebanon để chặn Hezbollah, phá kế hoạch của Iran, rồi kéo cả Israel và Mỹ vào phe mình để cùng đối đầu Hezbollah về quân sự và đối phó Iran về chính trị.
Nhưng mà dù ghét Hezbollah và Iran thế nào đi nữa, thì Mỹ và Israel vẫn phải "cân nhắc kỹ" trước khi tham chiến trực tiếp hay ủng hộ chiến tranh ở Lebanon. Nên không dễ để họ dính phải "bẫy" mà Ả rập Xê út đang giăng ra đâu nhé!
Nguồn: soha.vn