Úi chao, kinh quá mấy bé ơi! Hai tên cướp vừa khống chế vừa đâm một nhát dao ngay vào mặt anh Khuyến, rồi cuỗm sạch ví tiền, điện thoại và luôn cả chiếc taxi nữa. Tội nghiệp bác tài xế quá đi
Sáng 10/8, ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Công an xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, vào khoảng 19h30 tối 9/8, công an xã nhận được tin báo có vụ cướp taxi cực nghiêm trọng trên địa bàn.
Ngay lập tức, Công an xã Vân Hòa đã túc trực bảo vệ hiện trường và báo cáo lên cấp trên để điều tra và truy bắt bọn tội phạm.
Theo điều tra ban đầu thì anh Trần Ngọc Khuyến (sinh năm 1974, ở xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội) là lái xe taxi hãng VIC biển số 30A - 25xxx. Khoảng 6h chiều ngày 9/8, đang đậu đợi khách ở ngã tư Nhổn (quận Bắc Từ Liêm), anh Khuyến thấy hai thanh niên vẫy xe.
Lên xe, hai người này bảo anh chở về xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Nhưng đến khoảng 7h20 tối cùng ngày, khi xe chạy tới địa phận xã Vân Hòa, lợi dụng đoạn đường vắng tanh, hai thanh niên này bất ngờ rút dao khống chế anh Khuyến để cướp tài sản
Bị tấn công bất ngờ, anh Khuyến cố tháo chạy nhưng bị hai tên này đâm một nhát dao vào mặt luôn Sau đó chúng cướp sạch số tài sản anh mang theo gồm 1 điện thoại, ví tiền và cả chiếc xe taxi rồi biến mất.
Theo mô tả ban đầu, hai nam thanh niên này cao khoảng 1m7, độ tuổi từ 25 - 30 tuổi.
Được biết chiếc taxi anh Khuyến chạy thuộc sở hữu của anh Nguyễn Văn Hiển (ở huyện Đan Phượng, Hà Nội). Anh Hiển mua xe này để chạy trong hãng taxi VIC. Do chạy taxi cần 2 người (1 người ca ngày, 1 người ca đêm) nên anh Hiển đã thuê anh Khuyến là người cùng thôn về chạy cùng.
Hiện anh Khuyến đang làm việc với Công an xã Vân Hòa về sự việc này. Khoảng 10h30 sáng 10/8, ông Hòa - Trưởng Công an xã cho biết, ngay sau khi nhận tin, Công an xã Vân Hòa đã phối hợp với Công an huyện Ba Vì và Công an TP. Hà Nội rà soát tất cả các đối tượng nghi vấn trên địa bàn nhưng vẫn chưa có manh mối gì về bọn tội phạm.
Nguồn: kenh14.vn