Á quân Olympia từng mất ngôi vô địch vì sự cố hy hữu, 20 năm sau là bác sĩ phẫu thuật hàng đầu

CherryBeo

New member
d2f79b4e4c53f3694a86.png


Á quân Olympia từng để lại nỗi tiếc nuối trong lòng khán giả vì sự cố gây tranh cãi năm nào, giờ đây comeback với sự nghiệp "xịn sò" trong ngành Y khiến ai cũng phải trầm trồ!

Tháng 8/2004, trận chung kết năm thứ 5 của Đường Lên Đỉnh Olympia diễn ra tại trường quay S9 với drama căng đét. Vào phần thi Về đích, thí sinh Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (THPT Chuyên Quốc Học - Huế, thành phố Huế) chỉ kém người dẫn đầu là Đỗ Lâm Hoàng (THPT Gò Vấp, TP.HCM) có 10 điểm thôi. Lúc đó ai cũng hồi hộp tột độ, không biết ai sẽ ẵm vòng nguyệt quế về!

811ed8cec9a024872e57.jpg


d946b98400bc56ea11ce.jpg


Thế mà plot twist xảy ra rồi! Trong một câu hỏi, MC Lưu Minh Vũ công nhận đáp án của Lâm Hoàng và cộng thêm 20 điểm. Nhưng ngay sau đó, ban cố vấn lại phát hiện câu trả lời chưa chuẩn xác, nên thí sinh này bị trừ lại toàn bộ số điểm vừa được cộng luôn. Để "fix bug" cho tình huống này, ban tổ chức quyết định đưa thêm một câu hỏi nữa. Dù khá áp lực, Lâm Hoàng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần và trả lời đúng, từ đó giành chiến thắng chung cuộc.

Kết quả này từng để lại chút tiếc nuối cho nhiều người xem, vì nếu không có sự cố thì cơ hội cho Thái Bảo là rất lớn đó. Nhưng dù sao thì cả Lâm Hoàng và Thái Bảo đều đã chứng minh được bản lĩnh và độ "xịn xò" của mình rồi!

Sau Olympia, với thành tích giải Nhì học sinh giỏi Hóa toàn quốc, Thái Bảo được tuyển thẳng vào Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế) luôn. Thời sinh viên, anh tiếp tục "flex" khi tham gia chương trình Rung Chuông Vàng và trở thành Quán quân đầu tiên rung được chuông trong vòng Chung kết nữa chứ!

2755f5e6ed55721d5999.png


1fae52295147c473cce2.jpg


Tốt nghiệp loại giỏi ngành Bác sĩ Đa khoa, Thái Bảo được giữ lại trường làm giảng viên luôn. Anh còn có cơ hội sang New Zealand tu nghiệp nữa cơ. Đây chính là phần thưởng xịn xò cho chức vô địch Rung Chuông Vàng đó!

Năm 2015, Thái Bảo nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật Bản để theo học nghiên cứu sinh 4 năm tại khoa Phẫu thuật chỉnh hình, Đại học Y khoa Hamamatsu. Với nỗ lực và năng lực "bá đạo", anh chỉ mất 2 năm để bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, nhanh gấp đôi so với thời gian thông thường ấy chứ! Phần lớn quãng thời gian còn lại, anh tham gia nhiều ca phẫu thuật khó cùng các giáo sư và tiếp cận kỹ thuật y khoa tiên tiến.

45e79b7692e560328bad.jpg


Kết thúc khóa học, Thái Bảo về Việt Nam, tiếp tục công tác giảng dạy và làm việc tại Bộ môn Ngoại, Đại học Y Dược Huế.

Trong công việc, Bác sĩ Thái Bảo không chỉ ứng dụng thành công các kỹ thuật hiện đại đã học ở nước ngoài, mà còn tận tình hướng dẫn, truyền lửa cho sinh viên nữa. Tháng 11/2023, anh xuất sắc giành giải Nhất tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế toàn quốc lần thứ 20 với đề tài về ứng dụng mô phỏng vận động ba chiều trong chẩn đoán hội chứng chẹn khớp háng. Đỉnh thật sự!

Hiện tại, anh đang là Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế. Không chỉ giữ vai trò quản lý, anh Bảo còn trực tiếp là phẫu thuật viên, gắn bó với những ca mổ phức tạp, mang lại cơ hội hồi phục cho bệnh nhân.

aef3a3c5fdb7a5b10d33.jpg


7a87999636947abd3714.jpg


Trái với sự nổi tiếng thời Olympia, Thái Bảo ngoài đời khá kín tiếng. Anh kết hôn năm 2012 với một người bạn gái lâu năm, cũng là cựu học sinh Trường Quốc học Huế. Sau 7 năm gắn bó, họ chính thức về chung một nhà. Hiện gia đình nhỏ của Thái Bảo đã có những cô con gái đáng yêu rồi nè! ‍‍‍

Hơn 20 năm sau Olympia, Á quân năm ấy giờ đã là một bác sĩ có nhiều đóng góp cho ngành Y. Anh cũng đã lập gia đình hạnh phúc, có 2 nhóc tỳ, đồng thời sở hữu tổ ấm êm đềm, viên mãn. Một happy ending đúng nghĩa luôn!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top