Á quân Đại học Công nghiệp Hà Nội: "Chúng mình không đến để thi đấu, chúng mình đến để trao thông điệp"

9ba42fcb87a31cf630d3.jpg


"Chúng mình không đến đây để thi đấu" – Nghe hơi sai sai nhỉ? Nhưng chính câu nói "lạ đời" này lại là bí kíp giúp Đại học Công nghiệp Hà Nội "ẵm" luôn ngôi Á quân xịn sò đấy!

Vừa giành ngôi vị Á quân tại Green Voices 2025, đội thi Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) đã có một hành trình đầy cảm xúc không tưởng. Đằng sau spotlight sân khấu lấp lánh là những tâm sự thật lòng từ hai bạn Thành Vinh và Thu Hường về chuyện "đá sân khách" và mục tiêu khủng mà đội đang hướng tới.

1d59f3c783424c0ec6da.jpg


Bước vào chung kết, phải "đối đầu" với Ban giám khảo chuyên môn đỉnh cao lại xa rời sự cổ vũ nhiệt tình của "fanbase sân nhà", chắc chắn ai cũng sẽ lo lắng chút chút thôi mà. Tuy nhiên, Thành Vinh khẳng định tâm thế của đội rất rõ ràng luôn: "Chúng mình không đến đây để thi đấu. Chúng mình đến để mang thông điệp và tiếng nói của sinh viên Đại học Công nghiệp".

Chính mindset này đã "define" cách các bạn xây dựng bài thi. Dù có chỉnh sửa kịch bản để phù hợp với vibe chung kết, đội vẫn quyết giữ lại những yếu tố hài hước, những câu đùa gần gũi. "Em nghĩ điều đấy thân thuộc, giúp mọi người có cái nhìn gần gũi hơn, để thông điệp chạm đến nhiều người nhất".

c67704a711cb1933cdf9.jpg


Với HaUI, Green Voices chính là sân chơi để GenZ chứng minh họ có khả năng tạo nên sự thay đổi. "Chúng mình có thể thay đổi ngay từ những thứ nhỏ nhất, bằng cách truyền tải năng lượng tích cực chứ không nhất thiết phải là những gì quá to lớn" - Thu Hường chia sẻ thật lòng.

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top