Ôi trời, câu chuyện này nghe mà rợn người luôn ý Tin tưởng bạn thân 100%, Athena Liya (tên thật là Khổng Lệ Mai) đồng ý sang Philippines du lịch mà chẳng ngờ mình đang bước vào một cái bẫy kinh hoàng. Gia đình từng được yêu cầu trả tiền chuộc tận 800.000 NDT nhưng cuối cùng cô vẫn không thể trở về...
Ngày 9/8, vụ án liên quan đến hot girl Athena Liya lại một lần nữa gây chấn động MXH Trung Quốc khi có thêm nhiều tình tiết mới được hé lộ sau khi nghi phạm cầm đầu đường dây bị dẫn độ về nước.
Theo Sina, Lưu Hãn Văn (hay Lưu Mỗ Văn) - người bị xác định là trùm của đường dây bắt cóc, buôn người xuyên quốc gia - đã được đưa từ Mỹ về Trung Quốc vào ngày 20/7/2026. Từ lời khai và quá trình điều tra, những diễn biến liên quan đến vụ mất tích của Khổng Lệ Mai dần được làm rõ. Nạn nhân được xác định đã tử vong khoảng 3 năm trước
Khổng Lệ Mai là người gốc Quảng Đông, từng tham dự một cuộc thi sắc đẹp quốc tế năm 2021 và giành danh hiệu á hậu 2 tại khu vực Macau. Sau cuộc thi, cô tiếp tục hoạt động trên mạng xã hội và trở thành một hot girl được nhiều người biết đến. Tài khoản Douyin của cô từng thu hút hơn 1,3 triệu người theo dõi đấy!
Bạn thân "rởm" lừa đảo kinh điển
Theo thông tin được các phương tiện truyền thông Trung Quốc đăng tải, Lý Nhất Phi được cho là người đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận Khổng Lệ Mai. Người này xây dựng hình ảnh là con gái của một gia đình giàu có, chủ động làm quen rồi trở thành bạn thân với nạn nhân.
Tháng 5/2023, Lý Nhất Phi lấy lý do vừa trải qua chuyện tình cảm và đang suy sụp tinh thần (lý do kinh điển đó), rủ Khổng Lệ Mai tới Manila, Philippines để giải khuây.
Tuy nhiên, ngay trước chuyến đi, Lý Nhất Phi bất ngờ thông báo gia đình có việc nên không thể đi cùng. Người này nói không muốn bỏ phí tiền phòng khách sạn cao cấp cùng các dịch vụ đã đặt trước nên đề nghị Khổng Lệ Mai sang Philippines trước.
Không ngờ, sau khi đặt chân đến Manila, Khổng Lệ Mai bị một nhóm tội phạm xuyên quốc gia khống chế ngay lập tức
Xóa sổ tài khoản, cắt đứt liên lạc - màn kịch hoàn hảo
Sau khi nạn nhân mất liên lạc, Lý Nhất Phi lập tức xóa các tài khoản mạng xã hội và cắt đứt liên hệ với những người có mối quan hệ chung với Khổng Lệ Mai. Gia đình cô sau đó tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.
Trong thời gian này, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Khổng Lệ Mai bị bán sang Campuchia hoặc bị lừa tới khu vực miền Bắc Myanmar. Những thông tin này được cho là do nhóm tội phạm tung ra nhằm đánh lạc hướng gia đình và gây khó khăn cho quá trình điều tra.
Theo HK01, gia đình Khổng Lệ Mai từng nhận được yêu cầu trả 800.000 NDT để chuộc người. Tuy nhiên, dù phía gia đình được cho là đã tìm cách đáp ứng yêu cầu, nạn nhân vẫn không được trả tự do
Bước ngoặt sau 3 năm
Vụ án chỉ có thêm bước ngoặt khi Lưu Hãn Văn, nghi phạm được xác định là kẻ cầm đầu đường dây bắt cóc xuyên quốc gia, bị đưa từ Mỹ về Trung Quốc ngày 20/7/2026.
Sau khi nghi phạm chủ chốt bị bắt, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan. Lý Nhất Phi được xác định là một mắt xích trong đường dây, có nhiệm vụ tiếp cận và dụ dỗ các cô gái trẻ.
Hiện Lý Nhất Phi được cho là vẫn ở nước ngoài và chưa bị bắt. Người này cũng chưa xuất hiện để đối mặt với các cáo buộc liên quan vụ án.
Ngoài Lý Nhất Phi, một phụ nữ khác được xác định có vai trò dụ dỗ nạn nhân là Lý Na, tên thật Trần Dư Tuyên. Người này đã bị bắt tại Hàn Quốc vào tháng 9/2024.
Những diễn biến mới cho thấy vụ mất tích của Athena Liya kéo dài nhiều năm mới dần được làm sáng tỏ. Với việc nghi phạm chính đã bị đưa về Trung Quốc, cơ quan chức năng được cho là tiếp tục truy xét các mắt xích còn lại trong đường dây để làm rõ toàn bộ vụ án.
Câu chuyện này thật sự là một lời cảnh tỉnh đau lòng về việc tin tưởng người khác, đặc biệt khi có những lời mời chào nghe "quá ngon" để mà từ chối. Stay safe everyone!
Nguồn: techz.vn