Thông tin về việc người mẫu Trà Ngọc Hằng bị hoãn xuất cảnh đang gây bão MXH, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ!
Theo báo Tiền Phong, ngày 12/3/2025, Chi cục thi hành án dân sự TP Thủ Đức (TPHCM) đã chính thức ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với người mẫu Trà Ngọc Hằng. Lý do? Chị đang nợ ông Nguyễn Quang Tấn (39 tuổi, quê Gia Lai) tổng cộng 2,5 tỷ đồng tiền gốc, cộng thêm lãi chậm trả và 82 triệu đồng án phí theo bản án đã có hiệu lực pháp luật. Con số nghe mà choáng!
Câu chuyện bắt nguồn từ năm 2020, khi Trà Ngọc Hằng đứng tên vay 11,2 tỷ đồng từ ngân hàng để giúp ông Tấn. Trong đó, ông Tấn nhận về 9 tỷ đồng còn chị nhận phần còn lại. Hai bên thỏa thuận cùng chịu trách nhiệm thanh toán lãi suất. Nhưng sau một thời gian, người mẫu sinh năm 1990 này không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết, khiến ông Tấn phải ra tòa đòi lại 2,5 tỷ đồng.
Theo quyết định trên, thời hạn tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng từ ngày 12/3 cho đến khi thi hành án xong; hoặc có bảo lãnh bằng tiền, tài sản, biện pháp khác để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
Drama này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, ai cũng tò mò muốn biết sự thật là gì!
Chính chủ lên tiếng: "Tôi rất thiện chí nhưng không nhận được lời mời làm việc"
Ngày 17/3, Trà Ngọc Hằng đã có mặt tại cơ quan chức năng để đóng án phí và cho biết vẫn đang giải quyết với các bên liên quan. Về việc không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết, chị giải thích: "Tôi nghe từ phía luật sư nhận được lịch làm việc. Tôi có chia sẻ trước đó tôi có lịch công tác và hẹn lại lịch làm việc qua tuần và chờ bên thi hành án gửi lịch làm việc tiếp theo. Tôi không biết có bị sót thông tin giữa 2 bên hay không nên tôi không nhận được lịch. Hôm nay tôi mới có buổi làm việc chính thức, còn từ lúc thua vụ kiện đến giờ tôi vẫn chưa có buổi làm việc giống như vậy. Hôm nay là buổi đầu tiên tôi đóng tiền và làm việc".
Khi được hỏi về việc bị cấm xuất nhập cảnh, Trà Ngọc Hằng không kìm được nước mắt: "Khi nhận thông tin cấm xuất nhập cảnh tôi rất sốc, bởi vì tôi rất thiện chí và thật sự tôi không nhận được lời mời làm việc nào hết. Điều này ảnh hưởng đến công việc của tôi vì đặc thù công việc của tôi phải đi nhiều, khi nhận thông tin đó tôi rất hụt hẫng. Tôi bây giờ vẫn tôn trọng pháp luật và chờ ngày làm việc tiếp theo và chờ sự công bằng với mình"
Rút kinh nghiệm từ sự việc này, chị tâm sự: "Sau sự việc này tôi rút ra được bài học sâu sắc. Đó là tôi không được dễ tin người và không va chạm thương trường tài chính với những người thân thiết. Còn kết quả thế nào tôi phải chờ thêm quyết định mới có chia sẻ nhiều hơn".
Trà Ngọc Hằng là ai mà hot thế?
Cái tên Trà Ngọc Hằng chắc hẳn không còn xa lạ với giới mộ điệu showbiz Việt rồi đúng không nào! Chị từng là Hoa khôi Đất Mũi, Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2010, và Á hậu 1 Hoa hậu Quốc tế người Việt năm 2011. Với chiều cao 1m74 cùng số đo ba vòng cực phẩm, Trà Ngọc Hằng nhanh chóng tỏa sáng trên sàn catwalk và gặt hái được nhiều thành công.
Không chỉ dừng lại ở nghề người mẫu, chị còn lấn sân sang điện ảnh và ca hát, nhận được nhiều yêu thương từ khán giả. Hiện tại, với vai trò là mẹ đơn thân, Trà Ngọc Hằng đã tạm gác lại đam mê nghệ thuật để tập trung kinh doanh và chăm sóc con gái.
Dù không còn xuất hiện nhiều trên sàn diễn, Trà Ngọc Hằng vẫn mong muốn tìm được dự án phù hợp để comeback trong thời gian tới!
Vụ án được giải quyết như thế nào?
Quay lại năm 2020, câu chuyện bắt đầu khi Trà Ngọc Hằng quen biết ông Tấn qua sự giới thiệu của bạn gái anh ta. Do có nhu cầu tài chính và tin tưởng lẫn nhau, ông Tấn đã chuyển giao quyền sử dụng một số thửa đất tại huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng cho chị để làm tài sản đảm bảo vay ngân hàng 13,2 tỷ đồng.
Sau khi giải ngân, Trà Ngọc Hằng giữ 2,5 tỷ đồng, còn ông Tấn giữ 10,7 tỷ đồng. Mỗi người tự chịu trách nhiệm trả phần tiền lãi phát sinh từ số tiền vay gốc.
Thế nhưng một thời gian sau, nữ người mẫu ngừng trả lãi, không tuân theo thỏa thuận ban đầu. Ông Tấn đã tất toán toàn bộ khoản vay và yêu cầu Trà Ngọc Hằng trả lại 2,5 tỷ đồng, nhưng chị không đồng ý. Vì vậy, ông Tấn đã khởi kiện ra TAND TP Thủ Đức.
Trong quá trình giải quyết vụ án, Trà Ngọc Hằng đưa ra vi bằng để chứng minh có thỏa thuận với ông Tấn rằng nếu anh ta không đóng lãi cho ngân hàng khiến chị bị nợ xấu thì chị sẽ không phải trả nợ, không trả lãi đối với số tiền 2,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, HĐXX xem xét toàn bộ nội dung vi bằng và không nhận thấy thỏa thuận như chị trình bày.
HĐXX sơ thẩm nhận định, căn cứ vào các điều luật, ông Tấn là người thực tế trả khoản nợ vay 13,2 tỷ đồng cho ngân hàng, Trà Ngọc Hằng có nhận 2,5 tỷ đồng trong khoản vay và ông Tấn có quyền đòi lại số tiền này.
Tòa đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, buộc Trà Ngọc Hằng trả lại cho ông Nguyễn Quang Tấn số tiền 2,5 tỷ đồng.
Không đồng ý với phán quyết, Trà Ngọc Hằng đã kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.
Cuối năm ngoái, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo của chị và tuyên y án sơ thẩm.
Nguồn: soha.vn
Theo báo Tiền Phong, ngày 12/3/2025, Chi cục thi hành án dân sự TP Thủ Đức (TPHCM) đã chính thức ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với người mẫu Trà Ngọc Hằng. Lý do? Chị đang nợ ông Nguyễn Quang Tấn (39 tuổi, quê Gia Lai) tổng cộng 2,5 tỷ đồng tiền gốc, cộng thêm lãi chậm trả và 82 triệu đồng án phí theo bản án đã có hiệu lực pháp luật. Con số nghe mà choáng!
Câu chuyện bắt nguồn từ năm 2020, khi Trà Ngọc Hằng đứng tên vay 11,2 tỷ đồng từ ngân hàng để giúp ông Tấn. Trong đó, ông Tấn nhận về 9 tỷ đồng còn chị nhận phần còn lại. Hai bên thỏa thuận cùng chịu trách nhiệm thanh toán lãi suất. Nhưng sau một thời gian, người mẫu sinh năm 1990 này không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết, khiến ông Tấn phải ra tòa đòi lại 2,5 tỷ đồng.
Theo quyết định trên, thời hạn tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng từ ngày 12/3 cho đến khi thi hành án xong; hoặc có bảo lãnh bằng tiền, tài sản, biện pháp khác để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
Drama này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, ai cũng tò mò muốn biết sự thật là gì!
Chính chủ lên tiếng: "Tôi rất thiện chí nhưng không nhận được lời mời làm việc"
Ngày 17/3, Trà Ngọc Hằng đã có mặt tại cơ quan chức năng để đóng án phí và cho biết vẫn đang giải quyết với các bên liên quan. Về việc không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết, chị giải thích: "Tôi nghe từ phía luật sư nhận được lịch làm việc. Tôi có chia sẻ trước đó tôi có lịch công tác và hẹn lại lịch làm việc qua tuần và chờ bên thi hành án gửi lịch làm việc tiếp theo. Tôi không biết có bị sót thông tin giữa 2 bên hay không nên tôi không nhận được lịch. Hôm nay tôi mới có buổi làm việc chính thức, còn từ lúc thua vụ kiện đến giờ tôi vẫn chưa có buổi làm việc giống như vậy. Hôm nay là buổi đầu tiên tôi đóng tiền và làm việc".
Khi được hỏi về việc bị cấm xuất nhập cảnh, Trà Ngọc Hằng không kìm được nước mắt: "Khi nhận thông tin cấm xuất nhập cảnh tôi rất sốc, bởi vì tôi rất thiện chí và thật sự tôi không nhận được lời mời làm việc nào hết. Điều này ảnh hưởng đến công việc của tôi vì đặc thù công việc của tôi phải đi nhiều, khi nhận thông tin đó tôi rất hụt hẫng. Tôi bây giờ vẫn tôn trọng pháp luật và chờ ngày làm việc tiếp theo và chờ sự công bằng với mình"
Rút kinh nghiệm từ sự việc này, chị tâm sự: "Sau sự việc này tôi rút ra được bài học sâu sắc. Đó là tôi không được dễ tin người và không va chạm thương trường tài chính với những người thân thiết. Còn kết quả thế nào tôi phải chờ thêm quyết định mới có chia sẻ nhiều hơn".
Trà Ngọc Hằng là ai mà hot thế?
Cái tên Trà Ngọc Hằng chắc hẳn không còn xa lạ với giới mộ điệu showbiz Việt rồi đúng không nào! Chị từng là Hoa khôi Đất Mũi, Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2010, và Á hậu 1 Hoa hậu Quốc tế người Việt năm 2011. Với chiều cao 1m74 cùng số đo ba vòng cực phẩm, Trà Ngọc Hằng nhanh chóng tỏa sáng trên sàn catwalk và gặt hái được nhiều thành công.
Không chỉ dừng lại ở nghề người mẫu, chị còn lấn sân sang điện ảnh và ca hát, nhận được nhiều yêu thương từ khán giả. Hiện tại, với vai trò là mẹ đơn thân, Trà Ngọc Hằng đã tạm gác lại đam mê nghệ thuật để tập trung kinh doanh và chăm sóc con gái.
Dù không còn xuất hiện nhiều trên sàn diễn, Trà Ngọc Hằng vẫn mong muốn tìm được dự án phù hợp để comeback trong thời gian tới!
Vụ án được giải quyết như thế nào?
Quay lại năm 2020, câu chuyện bắt đầu khi Trà Ngọc Hằng quen biết ông Tấn qua sự giới thiệu của bạn gái anh ta. Do có nhu cầu tài chính và tin tưởng lẫn nhau, ông Tấn đã chuyển giao quyền sử dụng một số thửa đất tại huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng cho chị để làm tài sản đảm bảo vay ngân hàng 13,2 tỷ đồng.
Sau khi giải ngân, Trà Ngọc Hằng giữ 2,5 tỷ đồng, còn ông Tấn giữ 10,7 tỷ đồng. Mỗi người tự chịu trách nhiệm trả phần tiền lãi phát sinh từ số tiền vay gốc.
Thế nhưng một thời gian sau, nữ người mẫu ngừng trả lãi, không tuân theo thỏa thuận ban đầu. Ông Tấn đã tất toán toàn bộ khoản vay và yêu cầu Trà Ngọc Hằng trả lại 2,5 tỷ đồng, nhưng chị không đồng ý. Vì vậy, ông Tấn đã khởi kiện ra TAND TP Thủ Đức.
Trong quá trình giải quyết vụ án, Trà Ngọc Hằng đưa ra vi bằng để chứng minh có thỏa thuận với ông Tấn rằng nếu anh ta không đóng lãi cho ngân hàng khiến chị bị nợ xấu thì chị sẽ không phải trả nợ, không trả lãi đối với số tiền 2,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, HĐXX xem xét toàn bộ nội dung vi bằng và không nhận thấy thỏa thuận như chị trình bày.
HĐXX sơ thẩm nhận định, căn cứ vào các điều luật, ông Tấn là người thực tế trả khoản nợ vay 13,2 tỷ đồng cho ngân hàng, Trà Ngọc Hằng có nhận 2,5 tỷ đồng trong khoản vay và ông Tấn có quyền đòi lại số tiền này.
Tòa đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, buộc Trà Ngọc Hằng trả lại cho ông Nguyễn Quang Tấn số tiền 2,5 tỷ đồng.
Không đồng ý với phán quyết, Trà Ngọc Hằng đã kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.
Cuối năm ngoái, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo của chị và tuyên y án sơ thẩm.
Nguồn: soha.vn