Á hậu Thảo Nhi Lê "xông đất" showbiz Việt bằng bộ ảnh cực nghệ, fan sắc đẹp trầm trồ không ngớt ✨

0ebb4ad5d5e001fb97d3.webp


Ơ kìa, ai bảo Tết là phải nằm dài ăn Tết thì chưa biết đến độ "nghiện việc" của Á hậu Thảo Nhi Lê rồi! Vừa khiến netizen "mủi lòng" với bộ ảnh áo dài bên bà nội, nàng Á hậu đã quay lại ngay trong mùng 2 Tết Giáp Thìn với màn hoá thân đỉnh của chóp khiến cả làng sắc đẹp phải "á ố"!

ec50aa044c8f0f6d7b6b.jpg


Trong khi hội chị em đang cày phim, ăn Tết no nê thì Thảo Nhi Lê lại "gắt" không ngừng nghỉ, liên tục thả thính những bộ ảnh concept siêu độc đáo. Không chỉ đẹp mà còn đầy ý nghĩa sâu xa luôn các bạn ơi!

c21501282b1665559ee5.jpg


Mới đây thôi, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã làm dân tình "nghẹn ngào" với những khoảnh khắc áo dài bên bà. Và không để fan phải chờ đợi lâu, ngay trong dịp Tết Giáp Thìn này, cô nàng tiếp tục thả xích bộ ảnh "Giống Rồng Tiên" - vừa sáng tạo, vừa mang ý nghĩa văn hoá siêu to khổng lồ đối với người Việt mình nè!

1d36307725acd871dd4f.jpg


Trong bộ ảnh lần này, Thảo Nhi Lê đã biến hóa với những đặc trưng của các loài vật trong truyền thuyết như rồng, rắn, cá và chim lông vũ. Tiếp nối ý tưởng từ bộ hình về mẹ Âu Cơ từng "gây bão" vào năm 2022, "Giống Rồng Tiên" kể câu chuyện viễn tưởng về quả trứng thứ 101 bị thất lạc của người mẹ huyền thoại. Nghe đã thấy hay chưa nè!

44c5e2982af84b5af184.jpg


Plot twist là sinh linh này được tìm thấy và cất giữ ở một nơi bí mật, rồi linh khí của năm Rồng đã đánh thức quả trứng đặc biệt này. Cuối cùng, một em bé còn sót lại của "Giống Rồng Tiên" đã chào đời đúng mùng 1 Tết năm Giáp Thìn. Tính ra vừa khớp luôn á!

983a98b47cdd2e004c82.jpg


Câu chuyện về quả trứng thứ 101 của mẹ Âu Cơ bịất lạc hàng nghìn năm, giờ được tìm thấy và gìn giữ trong bảo tàng với ba tạo hình riêng biệt. Từ một cô rồng nhỏ vừa chui ra khỏi vỏ trứng, tò mò với thế giới bên ngoài, rồi dần lớn lên và trưởng thành. Journey này quá là chill!

6f062b4ecd78c4ecf4eb.jpg


Bộ hình còn lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Giống Rồng Tiên" của tổ tiên (tức là Con Rồng cháu Tiên đó mà). Theo truyền thuyết, Tiên - Rồng là cặp đôi âm - dương. Rồng mang năng lượng dương, được trừu tượng hoá từ rắn và cá sấu, còn Tiên mang năng lượng âm từ giống chim nước ở vùng sông nước Đông Nam Á. Vì nhiều ở đây nên chim nước, rắn, cá là những loài được sùng bái nhất. Có câu người xưa nói: "Nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng" đó!

619ffa5ae1bd8f9cbd85.jpg


Để có được bộ hình này, Thảo Nhi Lê và ekip đã "đổ công" tới 12 tiếng cho cả quay lẫn chụp. Riêng nàng Á hậu phải ngồi "bất động" hơn 6 tiếng để hai ekip hoàn thành việc hoá trang. Mọi chi tiết như sừng, vảy hay lông vũ đều được gắn trực tiếp lên người chứ không dùng Photoshop hay AI gì hết đâu nha! Đây chính là điểm khác biệt và "xịn sò" nhất của bộ hình so với các sản phẩm có công nghệ AI hỗ trợ. Respect!



Người đẹp tâm sự: "Qua loạt ảnh này, Nhi và team tưởng tượng về một năm mà đất nước Việt Nam sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và mỗi người trong chúng ta, là sự hợp nhất của con Rồng và cháu Tiên. Mong rằng, năm nay sẽ tràn đầy thịnh vượng và may mắn cho tất cả".

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top