Á hậu có tên dài nhất lịch sử nhan sắc: Làm doanh nhân giàu có, 15 năm "mất tích" khỏi Vbiz

NangXinh1877

New member
208c11e839bfd4eec7bf.jpg


Nguyễn Đỗ Ngọc Băng Châu đăng quang á hậu cuộc thi Khỏe đẹp Thời trang năm 1995. Cuộc đời nàng hậu này khiến bao người phải ngưỡng mộ luôn nha!

246c0e90e444621e9231.jpg


Nguyễn Đỗ Ngọc Băng Châu - cái tên nghe xong là biết dài nhất nhì làng hậu Việt rồi đó Chị là á hậu cuộc thi nhan sắc Khỏe đẹp Thời trang năm 1995. Không chỉ sở hữu cái tên dài nhất trong các cuộc thi nhan sắc, chị còn là á hậu "sạch" nhất - suốt 20 năm làm nghề mà chưa dính phốt gì hết ấy!

Mà cuộc đời của nàng á hậu này còn khiến nhiều người phải respect hơn nữa khi chị rất "chơi lớn" về tài chính, gia đình lại hạnh phúc ngập tràn nữa. Chuẩn winner vibe luôn! ✨

Cái tên đặc biệt của chị có cả họ cha lẫn họ mẹ, được lót chữ "Ngọc" do bà nội yêu thích và cái tên Băng Châu, được cha đặt theo tên nữ ca sĩ mà ông ái mộ. Tên mà có cả câu chuyện luôn á!

Nhà Băng Châu có 3 anh em, chị là con gái giữa. Khi ba mẹ "đường ai nấy đi", cả 3 anh em đều ở với mẹ. Mẹ của Băng Châu đã chấp nhận làm việc siêu cực để nuôi con ăn học đàng hoàng. Chính vì thế, không ai bảo ai, cả 3 anh em đều cực kỳ ngoan ngoãn và thương mẹ vô cùng

644d387cea27bce13ad1.jpg


Á hậu năm 1995 - Băng Châu.

Băng Châu từng kể, mẹ chị là một người phụ nữ super giỏi giang. Bà từng làm kế toán ở bưu điện, sau này lại làm đủ nghề để lo cho các con. Từ bán gạo đến xà bông, nước hoa, vải, vòng cẩm thạch… Bà có tâm niệm, thà mình thức khuya dậy sớm, làm việc cực nhọc đến 2-3 giờ sáng mà con cái được ăn học đầy đủ là được.

Chính vì thế, nhà tuy khó khăn nhưng chưa bao giờ bà để các con có cảm giác thua kém bạn bè. Người ta có 5, 6 bộ đồ đi học thì bà cũng cố gắng lo cho các con có 2 bộ, mặc bộ này thì giặt bộ kia và lúc nào cũng được ủi phẳng phiu. Mẹ đơn thân mà strong thế này thì phục sát đất!

754bae5f8ef643022a70.png


Khi Băng Châu "lên hương" làm người mẫu quảng cáo, đi đóng phim thì gánh nặng kinh tế trên vai của mẹ chị mới được hạ xuống. Bà buôn bán cho vui chứ không vì mưu sinh như trước nữa.

Khi nhắc về tuổi thơ đầy khó khăn đó, Băng Châu vô cùng bình thản. Chị không shock, cũng không buồn giận gì khi cha mẹ chia tay cả.

Chị từng chia sẻ: "Ba của Châu làm ở Phú Quốc, mấy tháng mới về nhà một lần. Mỗi lần cũng chỉ vài ngày rồi đi nên từ nhỏ, anh em Châu đã quen là mình ở với mẹ. Khi ba mẹ chia tay, Châu không bị hẫng hụt, không bị buồn shock gì vì từ nhỏ đã thấy mẹ vất vả rồi.

Mẹ vừa khâu quần áo cho con, vừa sửa đèn, điện. Mẹ vừa là mẹ, vừa là ba luôn. Cho nên, Châu không bị cảm giác như người ta, thiếu cha thì buồn. Châu vẫn vui với mẹ.

Ba mất rồi. Mẹ về ở với Châu 11 năm nay. Giờ mẹ hơn 70 tuổi rồi. Đi du lịch ở đâu, Châu cũng đưa mẹ đi, từ Singapore đến Thái Lan, Mỹ… Hồi trẻ, mẹ đã bôn ba lắm rồi nên khi mình lớn, kiếm được tiền thì để mẹ được tận hưởng thôi. Lúc rảnh rỗi, mẹ đi chùa, làm từ thiện". Đọc đến đây mà muốn khóc quá trời!

9b45890eed4eb8b44112.jpg


Á hậu Băng Châu và mẹ.

Từ lúc chưa đoạt giải á hậu năm 1995, Băng Châu đã tham gia câu lạc bộ điện ảnh của nghệ sĩ Trương Dũng. Sau khi đoạt giải, Băng Châu tham gia làm người mẫu, trình diễn thời trang. Thời điểm đó, các đạo diễn cũng muốn săn lùng gương mặt mới cho phim nên đã mời á hậu tham gia.

Bộ phim đầu tay mà Băng Châu "debut" vào làng điện ảnh thứ 7 là "Cô gái Trà Peng" của đạo diễn Hồ Ngọc Xum. Tính đến hiện tại, chị đã góp mặt trong hơn 10 bộ phim. Trong đó phải kể đến: Những đứa con thành phố, Cô gái Trà Peng, Anh chỉ có mình em, Mùa phượng tím, Sài Gòn trong trái tim em… Portfolio khủng đấy nha!

Bên cạnh vai trò người mẫu, diễn viên, á hậu Băng Châu còn được biết đến trong vai trò ca sĩ. Chị từng là ca sĩ của phong trào "Người đẹp hát" đình đám ở Sài Gòn thập niên 1990 luôn đó!

Chị là một trong những "nàng hậu" nhận mức cát-xê "khủng long" vào thời đó. Mỗi lần quay, chụp show quảng cáo, Băng Châu được trả từ 500 đô đến 2.000 đô, trong khi vàng lúc đó chưa đến 500.000 đồng một chỉ. Tính ra thì giàu xỉu luôn!

Hiện tại, Băng Châu còn làm cả kênh Youtube để được hát cho thỏa đam mê. Bởi tình yêu âm nhạc có lẽ đã ở trong máu của cô cháu gái cố nhạc sĩ Lam Phương từ lúc còn bé tí xíu rồi.

"Nếu cho chọn lại, thì Châu sẽ chọn ca hát hơn là chuyên tâm làm người mẫu. Bây giờ, Châu hát là thỏa đam mê thôi chứ không phải muốn thành ca sĩ chuyên nghiệp hay nổi tiếng. Châu theo đuổi dòng nhạc bolero nhưng trước đấy, Châu hát cả dân ca và nhạc trẻ", á hậu Băng Châu đã từng nói như vậy trong chương trình Hạnh phúc ở đâu. Làm điều mình thích là hạnh phúc nhất rồi!

894c7db4d0ad8a5afe98.jpg


483c2ea302e9fab04de5.jpg


1a4eecffadf248c8931f.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top