Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu vừa sinh con 3 ngày đã đi sự kiện hay sao?

NgocIu

New member
47c69885839c90c906c7.png


Tối 11/4 vừa rồi, dân tình xôn xao cực mạnh khi thấy Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu xuất hiện tại một sự kiện, trong khi mới ngày 8/4 cô nàng mới thông báo chào đón con trai đầu lòng. Netizen liền thi nhau thả tim chấm hỏi: "Ủa sinh con 3 ngày đã đi làm à?"

Nhiều người lo lắng vì thường thì giai đoạn nghỉ ngơi sau sinh (ở cữ) phải kéo dài 4-6 tuần cơ mà, để mẹ bỉm hồi phục cả sức khỏe lẫn tinh thần. Đi lại sớm quá, nhất là nếu sinh mổ thì càng nguy hiểm nha!

Dưới các clip lan truyền trên mạng, comment lo âu và góp ý nhiều vô kể. Một số người còn chú ý đến tư thế ngồi và cách di chuyển của Quỳnh Châu, cho rằng chưa hợp lý với một người vừa trải qua "cuộc đại phẫu" sinh nở.

06c5f9b6af9776d21cfd.jpg


PLOT TWIST: Mọi người hiểu nhầm rồi nha!

Sự thật là ngày 8/4 chỉ là ngày Quỳnh Châu công bố tin sinh con thôi chứ không phải ngày cô ấy sinh em bé đâu nha! Thực tế, cô nàng đã âm thầm sinh con trước đó một khoảng thời gian rồi, sau đó ở cữ tại trung tâm chăm sóc, về nhà ổn định cuộc sống mới chia sẻ tin vui với mọi người.

Việc công bố muộn khiến nhiều người tưởng Quỳnh Châu vừa sinh xong 3 ngày đã đi event. Nhưng thực ra lúc cô tham gia sự kiện là sau khi đã hồi phục đàng hoàng rồi nha. Nhìn hình ảnh được ghi lại, Quỳnh Châu vẫn tươi tắn, thần thái thoải mái lắm, không có vẻ gì mệt mỏi cả ‍♀️

e5b605b6b4d9b7a7c329.jpg


Quỳnh Châu vốn là người giữ kín đời tư lắm rồi. Việc giấu thông tin mang thai và sau sinh cũng phù hợp với cách cô nàng xây dựng hình ảnh từ trước đến giờ. Chính vì thế mà dẫn đến hiểu lầm không đáng có này. Trong showbiz Việt, nhiều mỹ nhân cũng chọn cách âm thầm sinh con, đợi mẹ và bé ổn định mới chia sẻ niềm vui với công chúng mà

Bên cạnh những tranh cãi, cũng có nhiều người tôn trọng lựa chọn của mẹ bỉm Quỳnh Châu vì chính cô sẽ hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình nhất!

Về chuyện tình của Quỳnh Châu và ông xã doanh nhân

Quỳnh Châu và Phát Nguyễn bắt đầu tìm hiểu từ năm 2020, công khai tình cảm vào dịp Giáng sinh 2022. Suốt 5 năm bên nhau, cả hai đều giữ mối quan hệ kín đáo, ít khi chia sẻ với truyền thông. Quỳnh Châu từng kể Phát Nguyễn rất yêu thương và kính trọng ba mẹ cô, luôn sát cánh động viên trong các cuộc thi nhan sắc và tự hào khi nhắc đến thành tích của bạn gái

Chồng của Quỳnh Châu là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát, sinh năm 1989, hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và du lịch. Anh từng du học, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh, có hơn 10 năm kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành. Hiện tại, anh là đồng sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Đỉnh Đồi, pháp nhân sở hữu Hôtel Colline (Colline Dalat) - một khách sạn nổi tiếng tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Từ khi vợ mang thai, anh chồng đã chủ động sắp xếp lại công việc, không di chuyển quá nhiều giữa TP. HCM và Đà Lạt để tiện chăm sóc vợ. Cả hai còn cùng nhau tham gia các lớp tiền sản để học hỏi kiến thức về sinh nở và chăm sóc mẹ và bé. Anh cũng cùng vợ vào phòng sinh để động viên tinh thần và đón khoảnh khắc đầu đời của con. Bố mẹ chồng Quỳnh Châu cũng rất tâm lý và chu đáo, luôn quan tâm chăm sóc con dâu trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Chồng người ta là đây chứ đâu!

0b2ff4189abc3096bc61.jpg


Khi con trai chào đời, Á hậu Quỳnh Châu chia sẻ: "Em bé chào đời khỏe mạnh, đó là điều khiến Châu và gia đình yên tâm nhất. Thật sự đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt, vừa xúc động vừa hạnh phúc, và vợ chồng Châu cảm thấy rất biết ơn vì mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Khoảnh khắc lần đầu chạm vào con, Châu vừa hồi hộp, vừa bỡ ngỡ, nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Châu vô cùng biết ơn anh Phát và gia đình đã luôn ở bên cạnh, đồng hành và tiếp thêm cho mình rất nhiều sức mạnh để vượt qua hành trình này. Mọi người có hỏi Châu có thấy đau không. Thật ra là những ngày sau thì có nhưng mỗi khi nhìn thấy con vui quá không nhớ gì đau luôn".

Đọc mà thấy ấm lòng quá đi mất!

bf4c069e914714a9f5e1.jpg


1590141d3772110b111c.jpg


1f07df0f22eef19494b5.jpg


f7f50347aeaecb1b4948.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top