Á hậu Băng Châu: Lúc chồng mổ tim chỉ biết ngồi cầu nguyện, tin mình ở phải thì trời thương

"Sợ lắm trời, trong lòng căng thẳng muốn chết nhưng phải cố tỏ ra bình thường thôi", á hậu Băng Châu tâm sự

2cd42186e0ec5aa9a62f.jpg


Nói đến á hậu Băng Châu (tên đầy đủ là Nguyễn Đỗ Ngọc Băng Châu) là nhớ ngay đến cuộc thi Khỏe, Đẹp, Thời Trang toàn quốc năm 1995 huyền thoại. Sau đó chị lấn sân làm người mẫu, diễn viên và để lại dấu ấn đậm nét qua loạt phim: Sài Gòn trong trái tim em, Cô gái Trà Peng, Những đứa con thành phố, Mùa phượng tím, Vị tướng tình báo và hai người vợ...

Không chỉ có thế, Băng Châu còn nhảy vào làng ca nhạc từ thời phong trào Người Đẹp Hát thập niên 1990 nữa nha! Sau 15 năm ở ẩn chăm chồng nuôi con và mải mê kinh doanh, nàng á hậu 1995 comeback showbiz với vai trò ca sĩ, ra mắt nhiều MV toàn nhạc của cố nhạc sĩ Lam Phương.

aa495f58748f03f27bbe.jpg


Và mới đây thôi, chị bất ngờ thả xích loạt "Tình khúc Châu Hưng Khang" gồm 6 bài hát do chính ông xã sáng tác tặng riêng cho vợ luôn nha Nhân dịp này, á hậu Băng Châu đã có những chia sẻ chân thành về loạt ca khúc đặc biệt này cũng như cuộc sống hôn nhân nhiều sóng gió nhưng đầy hạnh phúc gần 30 năm qua.

"Lúc đó chỉ biết cầu nguyện, tin mình ở phải thì trời thương"

- Trong loạt "Tình khúc Châu Hưng Khang", bài nào khiến chị xúc động nhất?

Phải kể đến bài "Đắm say tình nồng" luôn ạ. Ngày 6/9 năm ngoái, chồng em trải qua một ca phẫu thuật tim cực kỳ căng. Anh vừa hở van tim, vừa hẹp mạch vành nên phải mổ hở luôn. Lúc nghe bác sĩ nói, em bàng hoàng hết sức vì mấy lần đi khám định kỳ trước đó anh toàn khoẻ re không có vấn đề gì hết.

Ngày anh mổ, em sợ lắm trời ơi, trong lòng căng thẳng muốn chết nhưng phải cố tỏ ra bình thường để làm chỗ dựa cho chồng, để anh có niềm tin. Anh xuống phòng mổ từ 7 rưỡi sáng mà đến tận 5 rưỡi chiều mới ra. 7 giờ tối anh mới tỉnh. Suốt thời gian đó, em chỉ biết ngồi cầu nguyện. Em nghĩ mình ở phải thì trời phải thương chứ

932a547c3f2210aeb753.jpg


Sau ca mổ, anh nằm trên giường bệnh, thấy em lo lắng cho anh mỗi ngày. Bình thường em sợ thức khuya, sợ mất ngủ lắm, mà lúc anh mổ em nằm ở salon chăm anh nên đâu ngủ được. Bài hát "Đắm say tình nồng" ra đời trong hoàn cảnh như thế đấy. Anh sáng tác luôn trên giường bệnh á

- Một bài hát chạm đến trái tim người nghe thường có câu chuyện đằng sau. Nếu "Đắm say tình nồng" ra đời trong tình yêu thương như thế thì có bài nào trong loạt này sinh ra từ khoảnh khắc buồn không ạ?

Cuộc sống vợ chồng mà, không tránh khỏi lúc vui lúc buồn đúng không Em quen anh từ năm 1999, năm 2003 làm đám cưới, tới giờ là 26 năm rồi thì biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Bài "Thiên đàng mộng mơ" là anh sáng tác lúc hai người không vui, lúc hôn nhân trục trặc. Lời bài hát là sự nhớ thương, mong mỏi người kia quay về.

Lúc chia tay, anh chưa sáng tác bài đó vì đau quá và đang tìm cách vượt qua nó. Khi vượt qua rồi, nhớ lại thời điểm đó và anh cảm ơn những thăng trầm đã trải để mình trưởng thành hơn. Nhờ cuộc chia tay đó mới có hạnh phúc của ngày hôm nay.

Vì sáng tác khi hai người đã hòa thuận, con tim đã vui rồi nên lời bài hát không bi lụy, giai điệu không sầu não mà nhẹ nhàng lắm. Cuộc sống phải có lúc vui lúc buồn, lúc hợp lúc tan mới đúng nghĩa.

Âm nhạc của anh cũng giống như con người anh vậy, không trách móc mà luôn đầy yêu thương. Sau chuyện đó, bản thân anh trưởng thành hơn và em cũng rút ra kinh nghiệm vì ai cũng có cái đúng cái sai của mình. Mình phải dung hòa với nhau, yêu cả cái xấu của nhau thì tình cảm mới bền được.

Nhưng không phải một hai ngày là hiểu được điều đó đâu nha. Vợ chồng phải biết đặt mình vào vị trí của nhau, nghĩ và hiểu cho nhau, thông cảm cho nhau. Để ở được với nhau gần 30 năm như vậy chúng em đã trải qua rất nhiều cung bậc, rất nhiều thăng trầm nhưng ngày càng khăng khít hơn, gắn kết hơn vì hiểu nhau, hiểu giá trị của nhau

Bài "Ánh dương tình yêu" là anh viết để cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh, để anh có một người chia sẻ, tâm sự, vừa là vợ vừa là bạn tri kỷ. Anh cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Bài "Rực thắm nụ hồng" cũng vậy.

4e820e3728da1b47f3fd.jpg


Đó cũng là lý do loạt ca khúc này được mang tên "Tình khúc Châu Hưng Khang" - là tên của em (Châu) ghép với tên của anh (Hưng) và tên của con (Khang) nữa đấy Em rất hạnh phúc khi hát các ca khúc do chồng mình sáng tác và còn được cùng anh chỉnh sửa cho ca từ hay hơn.

"Đối với chồng em, vợ là nhất"

- Chị có thể chia sẻ nhiều hơn về ông xá cũng như cuộc sống hôn nhân không ạ?

Chúng em gặp nhau trong một buổi tiệc sinh nhật. Ngồi nói chuyện với nhau mà anh toàn nói chuyện công việc. Em nghĩ, anh chàng này khô khan quá, không ngờ anh biết đàn và sáng tác nhạc luôn

Em rất nể chồng mình. Anh hiểu biết nhiều, có tận 2 bằng Thạc sĩ đều là những trường nổi tiếng ở Mỹ. Một bằng tài chính, một bằng kỹ sư. Nhưng bằng cấp, học vị chỉ là cái để mình đi làm thôi, còn khi tiếp xúc, em thấy anh hiền lành, đạo đức, biết nghĩ cho người khác. Cái anh thấy ở em là người phụ nữ nhẹ nhàng, hiểu chuyện, đảm đang, hiểu anh, biết lúc nào cần nói lúc nào cần im lặng.

3b12b3b6e6eec73bdb98.jpg


Em nhận ra là, hạnh phúc hay không là do tư duy của mình, cách nghĩ của mình. Mình đừng đòi hỏi quá thì sẽ OK. Vì con người đâu ai hoàn hảo cả. Mình cũng vậy. Quan trọng là thương nhau thật lòng, đến với nhau để chia sẻ với nhau. Không ai hợp nhau 100% đâu, sẽ có cái được cái mất. Mình phải biết vị tha và đừng để cái tôi cao quá.

Nếu mình cứ nghĩ em là á hậu, em đẹp, anh quen em là anh phải hãnh diện. Chồng cũng nghĩ, anh đẹp trai, nhiều người thích, em quen anh em phải hãnh diện. 2 cái tôi lớn quá thì làm sao dung hòa được Lúc nào mình cần giỏi lúc nào cần khờ thì sẽ ổn hơn.

Em may mắn khi có một người chồng thương yêu, lo lắng cho gia đình như anh. Mấy chục năm nay đến giờ phút này, trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm, em lại càng hạnh phúc hơn nhiều vì biết trân quý những gì mình đang có. Con người ưa đi tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài mà quên mất là mình đang có cái gì, cái gì quan trọng.

Em không nói mình hay, giỏi mà là em may mắn. May mắn có được người tin tưởng, yên tâm. Ai cũng có những cám dỗ nhưng quan trọng là mình cảm thấy hạnh phúc và thấy không ai hơn chồng mình, vợ mình. Mình phải không có nhu cầu đi tìm người khác. Cái gì mới cũng đẹp hết nhưng cũ rồi mà mình còn thấy đẹp mới quan trọng ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top