Mình là Phạm Thị Thanh Thảo (sinh năm 2003, quê Hải Phòng), đang là sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia đây. Mới đây, mọi người còn biết đến mình với ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam nữa nha!
Hòa chung với vibe yêu nước đang cháy bừng khắp nơi chào đón Ngày Quốc khánh 2/9, thay vì chụp lookbook hay diện đồ dạ hội như mọi khi, mình quyết định thực hiện bộ ảnh đầu tiên sau khi đăng quang với concept siêu đặc biệt. Đó là diện áo dài trắng tinh khôi kết hợp nón lá trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm Kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh 2/9
Với outfit áo dài trắng + nón lá này, mình mong muốn lan tỏa những nét văn hóa đậm đà bản sắc của Việt Nam mình. Đồng thời, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện như một minh chứng cho lòng yêu nước cháy bỏng của đồng bào ta
Đây là bộ ảnh mang ý nghĩa cực kỳ to lớn với cá nhân mình. Đó là cách mình chọn để bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến với thế hệ đi trước - những ông cha đã kiên trì, anh dũng, hy sinh xương máu và mạng sống để giành lại độc lập cho nước nhà. Đó cũng là cách mình thể hiện sự tự hào to lớn với những trang sử vàng của dân tộc
Tà áo dài và chiếc nón lá có thể nói là những hình ảnh vô cùng quen thuộc trong mắt người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế rồi. Nhưng đối với mình, tà áo dài trắng tinh khôi bên cạnh chiếc nón lá sẽ mãi mãi mang đậm nét văn hóa truyền thống mà mình nâng niu, trân trọng và tự hào. Áo dài và nón lá luôn là combo trang phục đẹp nhất để tôn lên vẻ đẹp của người con gái Việt Nam một cách hoàn hảo và dịu dàng nhất
Với cương vị là một Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam, mình mong muốn qua bộ ảnh của bản thân có thể phần nào giúp quảng bá hình ảnh đẹp của Việt Nam đến với tất cả mọi người. Hy vọng sẽ lôi cuốn nhiều du khách quốc tế đến khám phá và trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của đất nước, con người Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế và việc làm cho người dân nữa
Với khát khao trở thành một người công dân tốt, có thể đóng góp được những giá trị tích cực cho xã hội, cho nhân dân và cho Tổ quốc, trong thời gian tới mình sẽ tham gia nhiều hoạt động cộng đồng hơn.
Mình cũng đang có kế hoạch đến thăm các trẻ em ở vùng sâu vùng xa, mang theo những món quà nhỏ, những câu chuyện ở những vùng đất khác của Việt Nam đến với các em, để các em thấy được đất nước mình đẹp đẽ ra sao. Và quan trọng nhất, mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tốt việc học, trau dồi thêm kiến thức xã hội, học thêm ngôn ngữ mới và tích cực tham gia công tác Đoàn trường nữa nhé!
Bên cạnh đó, bản thân mình cũng mong muốn được kết hợp với các sở ngành tại địa phương để có thể quảng bá nhiều hơn về hình ảnh quê hương mình - thành phố cảng Hải Phòng - và Việt Nam nói chung đến với du khách trong nước cũng như quốc tế. Nâng cao hình ảnh một Việt Nam với các thành phố văn minh, an toàn, là lựa chọn tuyệt vời cho khách du lịch
Nguồn: svvn.tienphong.vn