Teen7048dad5
New member
A Business Proposal đang "gây bão" mạng xã hội với câu chuyện tình cute lịm tim, nhẹ nhàng nhưng siêu cuốn ở văn phòng. Tuy nhiên bên cạnh "núi" lời khen, phim cũng hứng khá nhiều "gạch đá", đặc biệt là việc nhiều tình tiết nhìn mà thấy... "quen quen" quá trời quá đất luôn á
Đầu tiên phải kể đến màn giả danh đi xem mắt hộ bạn - motif này mà nói "cũ" thì cũ hơn cả "trending" rồi nha mọi người ơi. Cách Ha Ri (Kim Se Jeong) cố tình cosplay "gái hư" để gây ấn tượng xấu với đối tượng xem mắt cũng chẳng có gì mới mẻ. Netizen như đang xem lại Youth Of May hay xa hơn nữa là Mùa Hè Của Hồ Ly bên Trung Quốc vậy. Thậm chí động tác giơ "móng vuốt" của Ha Ri còn giống hệt cảnh kinh điển trong True Beauty luôn á
Cảnh Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) liên tục "hành" Ha Ri sau khi biết thân phận thật, khiến cô phải "chạy show" liên tục với 2 nhân cách khác nhau lại khiến mọi người nhớ đến phim Trung Quốc - Trường Quân Đội Liệt Hỏa. Trong phim đó, nhân vật của Bạch Lộc cũng bị "ép" phải sống với 2 thân phận, lúc là nam nhi hùng tráng, lúc lại là cô em gái dịu dàng, tất cả đều vì "chiêu trò" vạch mặt của Thẩm Quân Sơn (Lý Trình Bân)
Điểm "drama" nhất chính là cách A Business Proposal build nhân vật nam chính. Thường thì các oppa ở phim Hàn khá "realistic", không "lậm ngôn tình" lắm nhưng Kang Tae Moo lại khác hoàn toàn, anh chàng này đúng chuẩn "tổng tài bá đạo" chỉ có trong truyện. Thực ra, Kang Tae Moo không phải case "lậm ngôn tình" duy nhất đâu, trước đó Lee Young Joon (Park Seo Joon) - nam chính Thư Ký Kim Sao Thế cũng từng làm MXH "dậy sóng" vì độ tự mãn của mình. Thậm chí trên mạng, dân tình còn gọi Kang Tae Moo là "con trai" của Lee Young Joon vì từ style, tính cách, biểu cảm, cách yêu đương, cách ghen tuông đều giống nhau đến "sợ" luôn
Nguồn: kenh14.vn