9X xứ Nghệ mê thiết kế đồ họa sở hữu giọng hát "ngọt" như ca sĩ thật sự

60410228c086a47f6f38.jpg


Không chỉ là thánh vẽ tranh, làm phim hoạt hình 3D, game và quảng cáo xịn xò, chàng trai xứ Nghệ tên Trần Nghĩa mới đây còn "viral" nhờ giọng hát ngọt lịm tim luôn á ✨

**Giấc mơ giúp những bức tranh "sống ảo" chuyển động**

Trung Nghĩa (sinh năm 1991) hiện đang là nhân viên thiết kế phim hoạt hình 3D cho công ty Nhật Bản đấy, chuyên "hô biến" những bộ truyện tranh thành phim 3D cực đỉnh.

Với tài năng trời cho như: vẽ tranh, vẽ trên nền 3D, sức sáng tạo dồi dào để làm phim hoạt hình, chàng trai xứ Nghệ đã nhanh chóng được xếp vào hàng ngũ nhân lực thiết kế đồ họa "xịn sò", được nhiều đối tác Nhật Bản tin tưởng hết nấc

Đam mê phim hoạt hình từ nhỏ, kèm thêm năng khiếu vẽ trời phú, Trung Nghĩa luôn ấp ủ và nuôi dưỡng ước mơ trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh, chuyển thể thành phim hoạt hình bom tấn.

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu học trò Trung Nghĩa đã khao khát "làm phim hoạt hình từ những bức vẽ của mình, để chúng được chuyển động liên tục" - mục tiêu rõ ràng từ sớm luôn!

bdcbade58a5f66b448a8.jpg


Công ty thiết kế mà Trung Nghĩa đang gắn bó luôn hợp tác với Nhật Bản và gia công cho họ những bộ phim chuyển thể từ truyện tranh đình đám như: Doraemon, Conan, Dragon Ball, Zetman, Đấu sĩ LBX... (toàn huyền thoại tuổi thơ đó nha)

Bởi vậy nên chàng trai xứ Nghệ có cơ hội được tiếp xúc với người nước ngoài nhiều hơn, mở rộng tầm mắt phết!

Trung Nghĩa hào hứng chia sẻ: "Làm việc ở đây mình cũng học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm, biết thêm những phần mềm hỗ trợ làm phim khác, gặp gỡ làm quen được nhiều người, nhiều tài năng, nâng cao tay nghề.

Đặc biệt mình còn học hỏi và cảm thấy khâm phục, cảm mến tính kỷ luật và tác phong trong công việc của người Nhật" - lesson learned đắt giá đây rồi!

**Giọng hát "vàng" chưa được "khai quật"**

Không chỉ giỏi vẽ tranh, làm phim hoạt hình 3D, game và quảng cáo, Trung Nghĩa mới đây còn "bỗng dưng nổi tiếng" nhờ giọng hát ngọt ngào như ca sĩ thật luôn

Ca khúc "Hoa tìm người xưa" mà 9X này cover tình cờ được một người bạn chia sẻ trên mạng xã hội và đã nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi chất giọng mượt mà, cuốn hút với những lời khen có cánh siêu nhiều.

Thậm chí nhiều người còn gọi chàng trai này là "bản sao của Quang Lê" luôn á - đỉnh chưa!

"Ngay từ bé, mình đã bị ảnh hưởng bởi mọi người ở nhà, họ rất thích nghe nhạc trữ tình. Hồi đó mẹ mình và ông bà nội rất hay mở những bài hát trên radio, lúc ấy còn chưa có đầu DVD nữa.

Cứ thế dần dần nó ngấm vào mình, làm gì cũng ngân nga mấy câu hát mà mọi người hay nghe", Trung Nghĩa chia sẻ.

00d995c83ac9a5f13bd1.jpg


5 năm rời xứ Nghệ vào Sài Gòn học tập và làm việc, Trung Nghĩa cũng đã không ít lần thử hát nhạc trẻ bởi thấy mình "khác người quá" - relatable quá đi

Nhưng rồi cậu bạn vẫn trung thành với đam mê dòng nhạc trữ tình bởi: "Mình thích luyến láy trong mỗi câu chữ mà nhạc trẻ thì không làm được, thế là mình lại trở về với cái dân dã, sâu lắng của những tình khúc trữ tình" - theo đuổi đam mê đúng nghĩa nè!

Sở hữu giọng hát mộc mạc, ngọt ngào đúng chất trữ tình, nhiều ca khúc Trung Nghĩa thể hiện để giải khuây đã được nhiều người chú ý và khen ngợi hết lời. Không ít người nhận định với chất giọng này, chàng trai xứ Nghệ có thể tiến xa trong lĩnh vực âm nhạc lắm đó!

Tuy nhiên, Trung Nghĩa khẳng định: "Mình chưa từng nghĩ tới sẽ tiến vào showbiz vì mình chỉ là một hạt cát thôi, bươn chải với cuộc sống và công việc để có thu nhập cho tương lai. Và với mình, ca hát chỉ là một đam mê từ bé" - humble và thực tế ghê!

"Sở thích không thể đánh đồng với sự nghiệp lâu dài" – Từ quan điểm ấy, Trung Nghĩa luôn cố gắng làm việc theo đúng lĩnh vực đam mê của mình - mindset chuẩn không cần chỉnh đây rồi!

Bản cover Hoa tím ngày xưa - Trung Nghĩa





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top