Từ bỏ công việc thành phố, chàng trai 9X người Thổ quyết tâm về quê khởi nghiệp với mô hình vườn rừng siêu độc đáo, giờ đây đã kiếm được 500-600 triệu/năm và tạo việc làm cho cả bản làng
Sinh ra ở một gia đình dân tộc Thổ khó khăn tại thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Lê Ngọc Linh (sinh năm 1990) tuy người nhỏ nhắn nhưng lại ôm một ước mơ to lớn - lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương mình.
Thời còn đi làm, Linh hằng ngày dành vài tiếng lướt net, đọc báo để tìm hiểu về nông nghiệp, nghiên cứu tiềm năng của quê nhà. Mục tiêu của cậu rõ ràng: về quê phát triển kinh tế rừng, rồi truyền lại kiến thức cho bà con để cùng nhau làm giàu, thoát nghèo.
Và giờ đây, Linh đã "flex" thành công rồi nè! Mô hình của cậu thu về 500-600 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 4 người full-time và 10 người làm thời vụ với lương 5 triệu/tháng. Xịn sò không nè!
Năm 2018 - turning point của cuộc đời
Linh quyết tâm về quê, mượn 3 héc ta đất đồi của bố mẹ để xây dựng "Vườn rừng bản Thổ". Đây là mô hình trồng trọt và chăn nuôi 100% organic - không thuốc bảo vệ thực vật, không hóa chất gì hết nhé!
Với mindset "không khí sạch, nước sạch, đất sạch", các sản phẩm được "chill" với "nắng - gió - đất" để có đủ chất và vị. Đồng thời, vườn rừng còn giúp tái sinh rừng, phủ xanh núi đồi, chống lũ quét và sạt lở đất. Vừa kiếm tiền vừa bảo vệ môi trường, đỉnh của chóp luôn!
Điểm đặc biệt của mô hình này là "trồng dặm chứ không phá". Linh chia sẻ: "Như Xuân là vùng đất khô hạn, ít mưa, đất không được che phủ tốt sẽ dễ bạc màu, không trồng được cây. Nên mình không dùng thuốc diệt cỏ, không nhổ cỏ, để tạo độ che phủ cho đất".
Con đường khởi nghiệp đầy gian nan
Khởi đầu với ít vốn và kinh nghiệm hạn chế, nhưng Linh vẫn kiên trì. Sau khi vay mượn đủ tiền, cậu bắt đầu trồng cây bản địa như keo, lát. May mắn là các cây này phát triển khá tốt!
Đến tháng 1/2019, khi vườn rừng đã ổn định, Linh "lên level" bằng cách trồng thêm cây có giá trị kinh tế cao và cây rừng quý như lim, trám, mắc khén, dổi... Những loại cây này còn có tác dụng khôi phục mạch nước ngầm nữa đó!
Không chỉ vậy, cậu còn trồng cây ăn quả (bưởi, cam, ổi, mít), cây hoa màu, cây làm thức ăn chăn nuôi và dược liệu (thiên môn đông, gừng, nghệ, tỏi...). Đa dạng sinh học cực kỳ!
Thành công đến từ sự nỗ lực không ngừng
Tại Cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020 do T.Ư Đoàn tổ chức, dự án của Linh đã rinh về giải Đặc biệt. Xứng đáng lắm luôn!
Đến nay, "Vườn rừng bản Thổ" đã có hơn 50 loài cây rừng bản địa, cây ăn quả, dược liệu, kết hợp chăn nuôi ong và gà rừng. Các sản phẩm như mật ong, dược liệu, trái cây... được bán ra khắp trong và ngoài tỉnh, được khách hàng tin dùng.
Theo Linh, khi mô hình này thành công, không chỉ rừng được phục hồi mà còn tạo động lực cho thanh niên trên địa bàn huyện quyết tâm lập nghiệp, thoát nghèo ngay trên quê hương mình.
Nhân rộng mô hình, lan tỏa ước mơ
Với mong muốn tái sinh vườn rừng và phát triển nông nghiệp sạch thuận tự nhiên, mô hình "Vườn rừng bản Thổ" sẽ tiếp tục được nhân rộng ở huyện Như Xuân và các huyện miền núi khác của Thanh Hóa. Để các bạn trẻ có thể học hỏi, tiếp tục thực hiện ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Câu chuyện của Linh là minh chứng rõ ràng nhất cho việc: về quê không phải là "lùi bước", mà là "tiến lên" theo cách riêng của mình!
Nguồn: svvn.tienphong.vn