Với mong muốn làm điều gì đó thật meaningful cho cộng đồng, Nguyễn Thanh Trung (đang học năm thứ hai trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM) đã tạo ra một chiếc máy đọc tài liệu cực xịn dành cho người khiếm thị, kiểu như máy đọc sách Kindle ấy!
Ý tưởng xuất phát từ một lần tình cờ đầy cảm động
"Trong lần đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum, mình gặp được một người bạn khiếm thị. Bạn ấy rất giỏi, đánh đàn hay và rất thích đọc sách. Mình có tìm kiếm một số sách để tặng bạn nhưng nhận ra, sách dành cho người khiếm thị rất ít, ở địa phương thì lại càng ít hơn. Từ đó, mình manh nha ý tưởng về việc cần phải làm một điều gì đó giúp đỡ người khiếm thị. Và mình đã nghĩ ra phương án giúp họ có thể đọc sách, tài liệu một cách dễ dàng, theo kiểu máy đọc sách Kindle", Thanh Trung chia sẻ.
Lúc còn là học sinh THPT, với kiến thức và kinh nghiệm chưa nhiều lắm, để biến ý tưởng thành hiện thực, Thanh Trung đã đối mặt với không ít khó khăn. Sau đó, bạn ấy rủ Lê Nguyễn Ngọc Thạn join team, mong muốn tiến độ sẽ nhanh hơn. Thầy cô trong trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành cũng nhiệt tình support và động viên học trò hết sức. Đặc biệt là thầy Hồ Hữu Sơn (giáo viên hướng dẫn), vốn rất tâm huyết với các dự án sáng tạo kỹ thuật, luôn đồng hành cùng Thanh Trung và Ngọc Thạnh.
Chi tiết về chiếc máy siêu đỉnh này nè!
Với chất liệu nhựa đơn giản, gọn nhẹ, máy đọc tài liệu cho người khiếm thị có hình chữ nhật, bề mặt rộng khoảng 27x17cm, mặt trên đục các lỗ vừa khít các đầu ngón tay để giúp người khiếm thị cảm nhận chữ nổi. Máy được hai bạn trẻ xây dựng trên bo mạch xử lý Arduino, lập trình bằng ngôn ngữ C và C++, có công dụng đọc các văn bản trên máy tính và xuất ra dưới dạng bảng chữ Braille. Người dùng có thể lưu trữ văn bản trong USB và đọc bằng cách cảm nhận bằng tay trên bề mặt máy.
Chiếc máy này giúp người khiếm thị dễ dàng tiếp cận hơn với các tài liệu, sách, báo... Đây là một bước tiến vượt bậc so với sách báo in ra dành cho người khiếm thị và sách nói - vốn khá khó kiếm và hạn chế về chủng loại cũng như số lượng. Sáng tạo hữu ích của Thanh Trung và Ngọc Thạnh đã góp phần hỗ trợ cực kỳ nhiều cho việc học tập của người khiếm thị. Điểm đặc biệt nhất là chi phí cho chiếc máy này khá mềm, chỉ khoảng 600.000 đồng/chiếc thôi nha!
Giải thưởng liên tục về tay!
Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam vừa công bố kết quả cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 13. Trong đó, sản phẩm "Máy đọc tài liệu dành cho người khiếm thị" của hai học sinh tỉnh Kon Tum đã giành giải Nhất xịn sò! Đây là sản phẩm trí tuệ của Nguyễn Thanh Trung và Lê Nguyễn Ngọc Thạch, học sinh lớp 12 (năm học 2016 - 2017), trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Chiếc máy của hai bạn trẻ được thầy cô khuyến khích tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh Kon Tum lần thứ 9 (năm học 2016 - 2017) và giành giải Nhất. Sau đó, hai bạn lại tiếp tục ẵm về giải Nhì trong cuộc thi Sáng tạo khoa học và kỹ thuật do Bộ GD - ĐT tổ chức năm 2017.
Vừa tham gia Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ (IEYI) năm 2018 tại Ấn Độ, với giải Đồng mang về, Thanh Trung tâm sự: "Mình cảm thấy rất may mắn và vinh dự khi được đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi cấp quốc tế và đoạt giải tại Ấn Độ. Tham gia cuộc thi lần này, mình được mở mang tầm mắt. Bởi ngoài kia còn rất nhiều bạn trẻ tài năng, đam mê khoa học trên khắp thế giới. Qua cuộc thi, mình tìm thấy động lực to lớn để tiếp tục phấn đấu, kết bạn với bạn bè quốc tế, trau dồi khả năng ngoại ngữ và học được nhiều điều thú vị".
Nguồn: svvn.tienphong.vn