9X Quảng Trị từ bỏ giấc mơ đứng lớp để trở thành nữ tiếp viên Pacific Airlines

018ba42a4c2c2124310a.webp


fe01bf82c29e2ea622db.jpg


Sinh ra trong gia đình có ba chị em, là con cả nên phải gánh nhiều việc, Mỹ Hằng từng theo học Sư phạm với giấc mơ đứng lớp. Nhưng plot twist là nàng lại bén duyên với ngành Hàng không và giờ đang là nữ tiếp viên của Pacific Airlines đó nha! ✈️

Ban đầu, Mỹ Hằng chọn thi Sư phạm không chỉ vì đam mê mà còn vì được miễn học phí 4 năm, giảm gánh nặng cho gia đình. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, nàng nhận ra mình không thể an tâm với công việc có thu nhập ít ỏi.

"Thời gian đó em trai tôi cũng bước chân vào Đại Học, học Y Khoa nên học phí cũng tốn kém nhiều, tôi muốn gánh vác thay bố mẹ phần nào để các em yên tâm học hành. Bởi vậy tôi luôn bắt mình không ngừng chạy về phía trước, vì nhìn lại đằng sau mình là bố mẹ, là các em. Đó chính là động lực để tôi đề ra mục tiêu, không ngừng học hỏi và cố gắng trau dồi kiến thức cho bản thân", Mỹ Hằng chia sẻ.

340c974084747b119b06.jpg


e3d50a7a00a8aeca97df.jpg


Và thế là cô gái trẻ quyết định đổi hướng, bén duyên với những chuyến bay trên không. Ngày nhận được email đỗ khóa tiếp viên trở thành khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời nàng! Dù biết còn nhiều thách thức phía trước, nhưng Mỹ Hằng vui mừng vì từ đó có thể chăm lo cho gia đình nhiều hơn.

"Bản thân tôi cũng chưa có thành tựu gì lớn lao trong cuộc sống, nhưng tôi hài lòng với những gì mình đang có. Tôi có một công việc tốt, có động lực và đam mê. Đối với tôi xuất phát điểm tốt rất quan trọng, nhưng nếu xuất phát điểm bạn không cao thì cũng không sao cả, chính bạn là người thay đổi số phận của bạn thôi. Bạn có ý chí, có đủ đam mê và quyết tâm thì bạn sẽ thành công. Tôi trưởng thành trong môi trường sư phạm, nhưng không ngừng trau dồi học hỏi ngành dịch vụ - có mục tiêu – có đích đến và tôi đã làm được", nàng xúc động nói.

02627af830b5aeca9a4e.jpg


3a043d9389d61f921df0.jpg


Nhắc đến cuộc sống hiện tại, đặc biệt trong mùa dịch, nữ tiếp viên bộc bạch: "Trong thời gian gần đây, không chỉ chúng tôi mà các ngành dịch vụ đều khó khăn. Trước đây tôi bay từ 80-100h mỗi tháng, còn bây giờ giảm xuống chỉ khoảng 20-50h và phải luân phiên nhau đi bay. Chúng tôi phải làm thêm nhiều việc để mưu sinh, nhiều đồng nghiệp tôi đi chạy xe ôm công nghệ, hay bán hàng online,... Còn tôi thì ban ngày đi bay, buổi tối đi dạy thêm để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra tôi còn nhận viết content cho một số trang, dù tiền thù lao không nhiều nhưng tôi cảm thấy vui vì mình có thể làm thêm được nhiều công việc khác nhau để chi tiêu thêm trong cuộc sống".

6f63807119f9d00331f4.jpg


Dịch bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống của các tiếp viên như Mỹ Hằng rất nhiều, phần lớn họ bay đi giải cứu, kề vai sát cánh cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Bản thân nữ tiếp viên trẻ luôn hướng mình suy nghĩ tích cực, sẵn sàng đón nhận khó khăn và cố gắng vượt qua, chỉ mong dịch bệnh sớm qua để mọi ngành nghề có thể vận hành ổn định trở lại.

68fc019b7358ce4aad62.jpg


Cô cũng chia sẻ thêm: "Thực sự tôi may mắn được làm trong môi trường chuyên nghiệp, được tiếp xúc với các anh chị có kinh nghiệm và chia sẻ rất nhiều điều quý giá. Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời mình có nhiều điều mình không đủ thời gian để trải nghiệm rồi vấp ngã để rút ra bài học, nên tôi luôn lắng nghe những chia sẻ và học hỏi trên kinh nghiệm, bài học của người khác. Công ty tôi còn có rất nhiều bạn trẻ giỏi giang, các bạn có tài năng, sức trẻ và sự nhiệt huyết, tôi cũng đang học hỏi các bạn từng ngày. Tôi tin rằng đội ngũ tiếp viên Pacific Airlines chúng tôi cũng đã và đang xây dựng hình ảnh đẹp, cống hiến và giữ gìn hình ảnh tiếp viên trên mọi chuyến bay. Điều đặc biệt là công việc này cũng đem lại cho tôi những chuyến bay nhiều nơi, tôi cảm thấy may mắn khi được trải nghiệm và khám phá văn hóa và con người ở những đất nước khác".

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top