Nguyễn Thanh Hằng (1999) - cô nàng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội này có nét đẹp cá tính, thần thái "chanh sả" ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn Để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, Hằng từng phải đưa ra quyết định "đi ngược số đông", kèm theo là những quan điểm sống mạnh mẽ và vô vàn nỗ lực.
Hiện tại, Thanh Hằng đang làm sale tại một công ty mỹ phẩm và làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu tại Việt Nam. Mẹ của Hằng là nhà thiết kế thời trang nên cô nàng cũng "thừa hưởng" gu thẩm mỹ đỉnh cao từ mẹ. Từ bé, Hằng là một đứa trẻ sống trong sự che chở của gia đình, nghe lời mẹ "như mắt như mèo", đi đâu cũng có mẹ và làm gì cũng xin ý kiến mẹ trước. Được mẹ định hướng, Hằng thi đỗ và trở thành sinh viên khoa Kế toán trường Đại học Phương Đông.
Thế nhưng, sau một thời gian, Hằng cảm thấy bản thân có phần chán nản, không thực sự happy với lĩnh vực đang học, tâm trí cô luôn nghĩ về việc trở thành người làm make up chuyên nghiệp. "Thời điểm đó mình rất đắn đo giữa việc cố gắng học nốt hay được là chính mình, được làm điều mình thích. Bởi tâm lý cha mẹ luôn muốn con cái có tấm bằng đại học và có 1 công việc ổn định. Nhưng đó lại không phải điều mình mong muốn" - Hằng tâm sự.
Đỉnh điểm khó khăn nhất chính là lúc Hằng quyết định nghỉ học Đại học. Từ nhỏ Hằng gần như chưa bao giờ được tự quyết điều gì, nên việc nghỉ ngang đại học là quyết định mang tính "cân não" vô cùng. "Mình muốn 1 lần được làm theo ý mình, chứ không phải làm theo ý của mẹ như trước nữa. Ai cũng muốn có 1 công việc ổn định nhưng xét cho cùng con người chỉ có cơ hội sống 1 lần, nên mình muốn được sống bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết để chỉ tập trung cho mong muốn ấy" – Hằng trải lòng.
Tuy nhiên 9X cũng lo sợ sự sụp đổ kỳ vọng của mẹ nên cô nàng đã giấu về quyết định nghỉ học này. "Sau khi nghỉ học mình đã làm thêm 3 công việc 1 lúc là: Mẫu ảnh, nhân viên bán trà sữa, nối mi để khiến mẹ vẫn nghĩ là mình đến trường và công việc cũng tạo thu nhập để mình học nghề Make up" - Hằng chia sẻ.
Nhưng không điều gì là giấu được mãi, sau đó mẹ cô cũng phát hiện ra sự thật. "Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, mình đã vượt qua được tất cả, nói chuyện nghiêm túc với mẹ và giờ thì mẹ cũng tôn trọng mọi quyết định của mình" - Hằng vui vẻ nhớ lại
Nguồn: svvn.tienphong.vn