MiuBabe3263
New member
Giới chức y tế nước này đang đau đầu tìm hiểu xem chuyện quái gì đang diễn ra với đám học trò nhà người ta
Báo địa phương cho hay có tới 95 nữ sinh ở trường nữ sinh Musoli, một thị trấn cách thủ đô Nairobi của Kenya khoảng 374km về phía tây bắc đã mắc căn bệnh lạ lùng này. Clip lan truyền trên mạng cho thấy cảnh tượng thương tâm: các bạn nữ đi lại run cầm cập không kiểm soát được, nhiều em phải nhờ bạn dìu hoặc bế đi luôn. Ở nơi trông như bệnh viện, nhiều em nằm la liệt trên giường và không ngừng co giật
Các bác sĩ giờ đang... "bó tay" với căn bệnh kỳ quặc này, chưa rõ nguyên nhân là gì. Mẫu máu và nước tiểu đã được gửi đi xét nghiệm rồi nhưng vẫn chưa có manh mối gì cả.
Bà Susan Nakhumicha, Bộ trưởng Y tế Kenya cho biết đến giờ vẫn chưa tìm ra mầm bệnh nào ở các em học sinh trường Trung học Nữ sinh St Theresa's Eregi.
"Tính đến hiện tại, năm cuộc thử nghiệm đã được tiến hành và không có mầm bệnh nào được xác định. Tuy nhiên, các mẫu bổ sung đã được gửi đến Viện nghiên cứu y tế Kenya ở Nairobi để phân tích thêm." - Bà Nakhumicha chia sẻ.
Theo BBC, một số chuyên gia đoán là đây có thể là hiện tượng rối loạn phân ly hàng loạt - thường gặp ở nữ do chấn thương tâm lý gây ra cảm xúc mạnh. Thậm chí nhiều em còn ném đá vào người khác trong trường nữa
Nhưng plot twist đây! Giám đốc Giáo dục Khu vực phía Tây Jared Obiero lại nghi ngờ các em đang... "diễn" để trốn thi. Vì sắp thi cuối kỳ rồi mà các em thấy chưa chuẩn bị kỹ nên "giả vờ ốm" thôi.
"Điều này có nghĩa là một số triệu chứng của học sinh có thể không phải là thật" - ông nói thêm.
Dù thông tin còn mơ hồ nhưng nhiều phụ huynh đã cho con nghỉ học luôn rồi. Tiến sĩ Steven Wandei, giám đốc dịch vụ y tế ở quận Kakamega - nơi ngôi trường tọa lạc - đã kêu gọi ba mẹ đừng vội:
"Chúng tôi chưa xác định được bản chất và nguyên nhân căn bệnh đã ảnh hưởng đến học sinh. Việc đưa các em về nhà có thể sẽ dẫn đến một số rủi ro, ảnh hưởng tới sức khỏe gia đình nếu đây là bệnh truyền nhiễm."
Nhắc lại thì năm 2015, có case tương tự ở Anh khi 40 học sinh buồn nôn và ngất xỉu sau buổi lễ tưởng niệm. Các chuyên gia không tìm thấy gì nguy hiểm nhưng phát hiện nhiệt độ cao hơn bình thường. Kết luận cuối cùng là rối loạn phân ly tập thể - một vài em ngất thật, số còn lại bị "lây" triệu chứng do lo lắng lan truyền
Nguồn: soha.vn