Teen391407d6
New member
Chắc hẳn vô số bạn sẽ ngớ người và gãi đầu gãi tai khi bị ai đó bất ngờ hỏi câu đố này đấy!
Theo phong tục người Việt từ xa xưa, mâm cỗ cúng giao thừa luôn có đĩa xôi gấc cùng một chú gà trống hoa luộc bày khéo léo, miệng ngậm bông hoa hồng đỏ chót. Nhìn là thấy chuẩn không cần chỉnh rồi!
Nhưng bạn có bao giờ thắc mắc rằng, vì sao vào đêm Giao Thừa, chú gà bày cúng lại là gà trống hoa mà không phải là cô nàng gà mái? Ngoài ra, chú gà đó tại sao còn được ngậm bông hoa hồng đỏ xinh trên miệng nữa chứ? Câu trả lời sẽ được bật mí ngay sau đây nha!
Nghe đâu từ thời xa xưa lắm rồi, con người và loài vật rủ nhau đi gọi Mặt trời nhưng không ai gọi được. Bỗng một hôm, có một chú gà trống choai khỏe mạnh, vạm vỡ nhảy lên cành cây trên ngọn núi cao, dùng hết sức bình sinh, rồi vươn cổ, cất lên một tiếng gáy vang lừng.
Mặt trời tò mò ngó xuống rồi quên cả sợ hãi hạ thấp dần độ cao, khiến mặt đất sáng bừng trở lại. Thế là từ đó, gà trống trở thành "anh hùng" gọi được mặt trời về!
Vậy nên mỗi dịp Tết, người ta mới chọn gà trống để cúng, tượng trưng cho sự khởi đầu tốt lắnh, ánh sáng và hi vọng. Còn bông hồng đỏ trong miệng? Đó là biểu tượng cho sự may mắn, tài lộc và sự viên mãn đấy!
(Theo Truyện xưa tích cũ)
Nguồn: kenh14.vn