PandaBabe6294
New member
Ôi trời, một sự kiện từ thiện về ung thư vú mà lại biến thành drama khủng thế này đây!
Vào ngày 15/10 vừa rồi, tạp chí W Korea tổ chức tiệc từ thiện "Love Your W" nhằm nâng cao nhận thức về ung thư vú. Sự kiện năm nay đã bước sang năm thứ 20 và quy tụ hơn 80 ngôi sao hạng A đình đám như BTS, aespa, Lee Young Ae, Lee Min Ho, Ha Jung Woo, Go Hyun Jung, Byeon Woo Seok, Jay Park... Nhìn lineup xịn xò thế này thì ai cũng nghĩ sẽ là một sự kiện ý nghĩa lắm đúng không nào?
Nhưng mà plot twist ở chỗ, ngay sau đó công chúng đã nổi giận phốc lên vì cho rằng cái tiệc này chỉ "đội lốt" từ thiện để các sao khoe đồ hiệu, tiệc tùng ăn chơi mà thôi! 
Trước hết, một sự kiện về ung thư vú mà toàn bộ nghệ sĩ không đeo ruy băng hồng - biểu tượng quốc tế về nhận thức ung thư vú. Đây là điều cơ bản nhất rồi mà sao lại quên được?
Tiếp theo là các bài hát biểu diễn... hoàn toàn sai trái! Như "Queencard" có lời chửi tục, nội dung sáo rỗng, hay "MOMMAE" với lời 18+ về vòng 1. Jay Park sau đó đã phải xin lỗi vì trình diễn "MOMMAE", nhưng damage đã done rồi bạn ơi.
Trên mạng xã hội, W Korea chỉ đăng toàn clip nghệ sĩ tiệc tùng, nhảy challenge, chia sẻ dự án cá nhân chứ chẳng thấy nhắc gì về ung thư vú cả. Vậy thì khác gì một bữa tiệc thường?
Nhưng mà cái gây sốc nhất chính là: Sau 20 năm tổ chức, sự kiện này chỉ quyên góp được có 1,1 tỷ won (20,4 tỷ đồng) thôi! Tính ra trung bình mỗi năm chỉ được 55 triệu won (hơn 1 tỷ đồng). Con số này còn ít hơn cả giá trị một bộ đồ hiệu các sao mặc đi dự tiệc nữa là ít!
Dư luận Hàn Quốc và quốc tế đã nổi điên lên luôn rồi! Netizen comment ầm ầm:
"Tiệc tùng, hàng hiệu thì liên quan gì đến ung thư vú?"
"Tôi không hiểu tại sao năm nào họ cũng tổ chức. Nếu định gọi đây là chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư vú, thì ít nhất cũng phải đề cập đến điều gì đó liên quan trong các cuộc phỏng vấn hoặc phân đoạn chứ. Ngay cả những người nổi tiếng tham dự cũng có lẽ không biết sự kiện này thực sự là gì. W Korea hầu như không đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến ung thư vú mà chỉ toàn hỏi những câu hỏi liên quan đến thời trang"
"Mục đích thực sự của sự kiện này là gì? Đây được cho là một sự kiện về ung thư vú, vậy mà chẳng có một nghệ sĩ nào nhắc đến ung thư vú cả. Bệnh nhân phải nói gì đây? 'Cảm ơn vì đã diện đồ hiệu, uống rượu và nhảy múa vì chúng tôi, tình bạn của các bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi' à? Thật là vớ vẩn"
"Bữa tiệc của người nổi tiếng, nơi để họ nhậu nhẹt và trình diễn thời trang, thì liên quan quái gì đến việc nâng cao nhận thức về ung thư vú?"
"Tổng số tiền quyên góp cho bệnh nhân ung thư vú trong 20 năm là 1,1 tỷ won. Không biết chi phí cho sự kiện hôm đó là bao nhiêu nhỉ? Cứ như thể bệnh ung thư vú đang bị lợi dụng chứ không phải là để nâng cao nhận thức, phải không?"
Các ngôi sao tham gia cũng bị chê là nông cạn, thiếu hiểu biết, vô cảm với nỗi đau của người bệnh ung thư vú, chỉ biết ăn diện đi tiệc. Đến giờ phút này, cả W Korea lẫn các sao đều im thin thít, chưa ai lên tiếng clarify gì cả.
Nguồn: kenh14.vn
Vào ngày 15/10 vừa rồi, tạp chí W Korea tổ chức tiệc từ thiện "Love Your W" nhằm nâng cao nhận thức về ung thư vú. Sự kiện năm nay đã bước sang năm thứ 20 và quy tụ hơn 80 ngôi sao hạng A đình đám như BTS, aespa, Lee Young Ae, Lee Min Ho, Ha Jung Woo, Go Hyun Jung, Byeon Woo Seok, Jay Park... Nhìn lineup xịn xò thế này thì ai cũng nghĩ sẽ là một sự kiện ý nghĩa lắm đúng không nào?
Nhưng mà plot twist ở chỗ, ngay sau đó công chúng đã nổi giận phốc lên vì cho rằng cái tiệc này chỉ "đội lốt" từ thiện để các sao khoe đồ hiệu, tiệc tùng ăn chơi mà thôi!
Trước hết, một sự kiện về ung thư vú mà toàn bộ nghệ sĩ không đeo ruy băng hồng - biểu tượng quốc tế về nhận thức ung thư vú. Đây là điều cơ bản nhất rồi mà sao lại quên được?
Tiếp theo là các bài hát biểu diễn... hoàn toàn sai trái! Như "Queencard" có lời chửi tục, nội dung sáo rỗng, hay "MOMMAE" với lời 18+ về vòng 1. Jay Park sau đó đã phải xin lỗi vì trình diễn "MOMMAE", nhưng damage đã done rồi bạn ơi.
Trên mạng xã hội, W Korea chỉ đăng toàn clip nghệ sĩ tiệc tùng, nhảy challenge, chia sẻ dự án cá nhân chứ chẳng thấy nhắc gì về ung thư vú cả. Vậy thì khác gì một bữa tiệc thường?
Nhưng mà cái gây sốc nhất chính là: Sau 20 năm tổ chức, sự kiện này chỉ quyên góp được có 1,1 tỷ won (20,4 tỷ đồng) thôi! Tính ra trung bình mỗi năm chỉ được 55 triệu won (hơn 1 tỷ đồng). Con số này còn ít hơn cả giá trị một bộ đồ hiệu các sao mặc đi dự tiệc nữa là ít!
Dư luận Hàn Quốc và quốc tế đã nổi điên lên luôn rồi! Netizen comment ầm ầm:
"Tiệc tùng, hàng hiệu thì liên quan gì đến ung thư vú?"
"Tôi không hiểu tại sao năm nào họ cũng tổ chức. Nếu định gọi đây là chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư vú, thì ít nhất cũng phải đề cập đến điều gì đó liên quan trong các cuộc phỏng vấn hoặc phân đoạn chứ. Ngay cả những người nổi tiếng tham dự cũng có lẽ không biết sự kiện này thực sự là gì. W Korea hầu như không đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến ung thư vú mà chỉ toàn hỏi những câu hỏi liên quan đến thời trang"
"Mục đích thực sự của sự kiện này là gì? Đây được cho là một sự kiện về ung thư vú, vậy mà chẳng có một nghệ sĩ nào nhắc đến ung thư vú cả. Bệnh nhân phải nói gì đây? 'Cảm ơn vì đã diện đồ hiệu, uống rượu và nhảy múa vì chúng tôi, tình bạn của các bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi' à? Thật là vớ vẩn"
"Bữa tiệc của người nổi tiếng, nơi để họ nhậu nhẹt và trình diễn thời trang, thì liên quan quái gì đến việc nâng cao nhận thức về ung thư vú?"
"Tổng số tiền quyên góp cho bệnh nhân ung thư vú trong 20 năm là 1,1 tỷ won. Không biết chi phí cho sự kiện hôm đó là bao nhiêu nhỉ? Cứ như thể bệnh ung thư vú đang bị lợi dụng chứ không phải là để nâng cao nhận thức, phải không?"
Các ngôi sao tham gia cũng bị chê là nông cạn, thiếu hiểu biết, vô cảm với nỗi đau của người bệnh ung thư vú, chỉ biết ăn diện đi tiệc. Đến giờ phút này, cả W Korea lẫn các sao đều im thin thít, chưa ai lên tiếng clarify gì cả.
Nguồn: kenh14.vn